Từ một cơn mơ,
Tôi thấy cửa Thiên đàng bỏ ngỏ,
Ánh sáng ngập tràn, bao phủ khắp không gian…
Chúa đặt con trong phi thuyền trái đất,
Một khối hình cầu lơ lửng giữa không gian,
Giữa biển mây, sóng gió bạt ngàn,
Giữa mưa nắng, trăng sao biến đổi…
Chúa biết đấy,
Ngài đã dựng nên con với xác thân yếu đuối
Và một tâm hồn dòn mỏng trước phong ba…
Làm sao con chống chọi với muôn ngàn thử thách,
Nếu Ngài không bao phủ con bằng ân sủng hải hà ?
...
Tạ ơn Ngài đã cho con ơn gọi,
Để con được theo sát Ngài hơn,
Tạ ơn Ngài đã cho con chướng ngại,
Cho con vượt qua, để minh chứng yêu thương.
Chính Ngài đó, giữa màn đêm tăm tối,
Chập chờn như một bóng ma trơi
Trên mặt biển, đã làm con bối rối :
“Ôi vận xui!” trống ngực đập liên hồi !
“Yêu là chết…” – ai đã từng bảo thế,
“Vì cho nhiều mà chẳng nhận bao nhiêu”
Đời dối gian, người phản trắc thật nhiều,
“Cho đi”… ắt sẽ là thua lỗ !
...
Như hạt cát, con trở về thăm biển,
Tự nhiên như con cái trở về nhà,
Mãi nhớ nhung bao ngày tháng cách xa,
Con hăm hở lao mình vào lòng Mẹ !
Ngài yêu tôi đâu phải chuyện đùa chơi,
Đâu chỉ bằng lời đường mật trên môi,
Đâu chỉ bằng ánh mắt nhìn âu yếm,
Lòng bên lòng, ngắm hoa nở xinh tươi !
Chúa Giê-su dạy chúng ta điều gì trong những mầu nhiệm này?
Chúng ta học được những điều gì về gia đình trong những mầu nhiệm này?
Những nhân đức nào Đức Giê-su đã học từ Mẹ Ma-ri-a và Thánh Giu-se để chuẩn bị đối diện với những mầu nhiệm này?
Chúng ta khám phá được điều gì về gia đình trong mỗi mầu nhiệm?
“Cầu nguyện là hơi thở của đức tin”, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giải thích. Ngay cả trong gia đình “cũng mời gọi gia đình dành thời gian hàng tuần cùng cầu nguyện”, bởi vì “gia đình hiệp nhau cầu nguyện thì hiệp nhất bên nhau” (AL, 227)
“Cầu nguyện là hơi thở của đức tin”
Chiến dịch “Một triệu Trẻ em đọc Kinh Mân Côi” cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 18/10 hằng năm
Dựa trên cấu trúc của não bộ và dựa trên những hình ảnh từ thế giới tự nhiên như động vật, thực vật, khoáng vật,...
Cuốn sách viết về cảm nhận của tác giả trước bức tranh Người con hoang đàng trở về của Rembrant dựa trên Tin Mừng Lc 15, 11-32.
Người phụ nữ Phương Đông nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng từ xưa đến nay luôn đề cao tứ đức: Công, Dung, Ngôn, Hạnh.
Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều có đặc điểm văn hóa riêng được hình thành và phát triển theo dòng lịch sử.
Trong hành trình của đời sống thiêng liêng, con người cần được hướng dẫn và việc hướng dẫn hiệu quả nhất đó là đưa con người đạt đến sự tự do của Thần Khí.
Tác giả Henri Boulad là một linh mục dòng Tên nổi tiếng với các bài thuyết trình về đời sống tâm linh, cuốn sách “Tất cả đều là ân sủng” là một tổng hợp các bài thuyết trình về đề tài bản chất của thời gian.
Trong môi trường phức tạp vàng thau lẫn lộn của xã hội ngày hôm nay, trước áp lực của công việc và phải đóng nhiều vai trò trong xã hội...
Aliosa, người em út trong ba anh em nhà Karamazov, một nhân vật điển hình cho tấm lòng nhân hậu chân thành, một người không kiếm tìm tư lợi cho riêng mình nhưng luôn có ý muốn tốt là hòa giải và đem lại hạnh phúc cho người khác.
Mỗi giây phút chính là một hồng ân, là con đường đưa con người đến hạnh phúc, là tinh hoa của biết bao sự khôn ngoan của con người cùng chiều sâu siêu nhiên.
Người ta nói rằng chúng ta là trung bình cộng của 5 người mà chúng ta dành nhiều thời gian với nhất...
Sống trong một xã hội đề cao văn hóa tức thời, lựa chọn cái nhanh nhất và hiệu quả nhất khiến chúng ta luôn cảm thấy vội vàng
Cảm giác cô đơn là một vấn đề lớn đối với người cao niên. Ở một mình, họ dễ cảm thấy bị lãng quên và tự hỏi liệu mình có quan trọng với ai không…
Bị chi phối bởi cuộc sống bận rộn với nhiều lo toan, do đó, việc chúng ta lưu tâm để củng cố, đào sâu, và sống đức tin là điều không dễ, nếu không muốn nói là một thách đố không nhỏ.
Trong cuộc sống, bạn thường tự hào về điều gì nhất? Tiêu chuẩn của sự thành công của bạn là gì?
Chiêm ngắm và suy tư nghệ thuật thánh, tham dự vào Vizio Divina, mang lại cho các tín hữu một cách thế tuyệt vời để suy niệm sâu sắc hơn về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô và mầu nhiệm cứu độ.
Bước vào tháng 5, theo đạo đức bình dân, chúng ta vẫn gọi là Tháng Hoa Đức Mẹ.
Nhà thần bí thế kỷ XIV này có thể dạy chúng ta điều gì về lòng trung thành với Chúa Kitô và với một Giáo hội đang gặp khủng hoảng.
Chúa nhật thứ IV mùa Phục sinh, ngày Thế giới cầu nguyện cho Ơn thiên triệu, hay còn gọi là, ngày cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục và Tu sĩ.
Như trong Kinh cầu Đức Bà, chúng ta thấy Đức Maria được tôn vinh với rất nhiều tước hiệu, chẳng hạn như Mẹ là: Hoa hồng mầu nhiệm
Vào ngày 20.12.1985, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã công bố thiết lập Ngày Giới trẻ Thế giới.
Năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định thành lập Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi.
WHĐ (07.07.2023) – Vào dịp lễ trọng kính Thánh Giuse ngày 19 tháng 3 năm 2018, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ban hành Tông huấn “Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ - Gaudete et Exsultate” về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay...