Trong bài giảng khai mạc Thượng hội đồng Giám mục năm 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi nhìn ngắm Đức Giêsu khi Ngài gặp gỡ người thanh niên trên đường...
Những ngày cuối cùng của năm phụng vụ cũ là thời gian thuận tiện để chúng ta nhìn lại một năm sắp khép lại để tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân Chúa thương ban...
Ngồi một mình
Thả hồn miên man vào thinh không trong đêm
Con nghe được tiếng Chúa, con nghe được tiếng con
Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông thư gửi cho các tu sĩ trong năm đời sống Thánh hiến, ngài viết...
Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông thư gửi cho các tu sĩ trong năm đời sống Thánh hiến, ngài viết: “Mỗi gia đình đặc sủng hãy nhớ lại buổi khởi đầu của mình...
“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. (Mt 5, 43-44)
Raba Ram Dass một nhà tâm lý học người Mỹ đã nói rằng: “Cuộc sống luôn cần những khoảng lặng để lắng nghe lòng mình, và hiểu những cung bậc của cuộc sống để dẫn ta đến sự tĩnh lặng của tâm hồn”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ XVI với chủ đề “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: Hiệp Thông, Tham Gia, và Sứ Vụ”, cách riêng với con – người tu sĩ Đa Minh Thánh Tâm được mời gọi sống tinh thần hiệp hành khởi đi từ đời sống cộng đoàn...
Lối sống Hiệp Hành mà Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi cả Giáo Hội cùng sống trong tiến trình của Thượng Hội đồng Giám Mục lần thứ XVI đang diễn ra hiện nay là Hiệp Thông - Tham Gia - Sứ Vụ
“Thánh ý Chúa trong cuộc đời, cho tim con vui rạng ngời, nối tiếp trong tình trời với đất. Thánh ý Chúa đưa con đi trong bình an Chúa dẫn con về, câu ước thề vẹn nghĩa tín trung”.
Theo lẽ thường, con người, nhất là phái nữ, ai ai cũng muốn mình nổi trội, rạng rỡ trước đám đông...
Đời sống thánh hiến luôn gắn liền với đời sống Giáo hội. Có thể nói, các tu sĩ luôn nỗ lực đi tiên phong trong định hướng của Giáo hội...
Chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới mời gọi con con cái mình trong năm 2023, đó là hướng tới một Hội Thánh Hiệp Hành...
Hiệp hành là cùng đi trên một con đường. Dù vậy, nó hoàn toàn khác với đồng hành hay đồng nghị....
Theo dòng lịch sử, một năm… hai năm… rồi mười năm sau, thuật ngữ “hiệp hành” có thể dần mờ nhạt.
Mỗi người trong bậc sống của mình đều được phú ban những đặc sủng riêng phù hợp với bậc sống ấy....
Trên nhiều quan lộ cuộc sống chúng ta gặp thấy hình ảnh của những con người đi cùng về một phía
Thời gian thấm thoát trôi mau
Nhớ ngày khoác chiếc áo màu hiến dâng
Hiệp Hành, một trong những từ ngữ được lặp lại nhiều lần trong Giáo Hội hiện nay....
Hồi tưởng lại những ngày đầu tiên được chính thức trở thành một tu sĩ, một nữ tu; chuẩn bị lên nhà tập, chuẩn bị tuyên khấn lần đầu, tuyên khấn trọn đời...
Thân mến gởi chị thánh Catarina!!!
Chị vẫn khỏe chứ, ở trên Thiên Cung chắc vui lắm nhỉ?
Lời của Thánh Phaolô khuyên trò Timôthê “Chớ gì đừng có ai coi thường anh vì anh còn trẻ” (1Tm 4,12) luôn hiện lên trong đầu tôi
Con người của muội bất toàn yếu đuối lắm luôn mà… nhưng bản thân muội luôn cảm nhận mình luôn luôn được yêu thương.
Trong bầu khí mọi tín hữu Công Giáo đang được mời gọi: hiệp thông, tham gia và thi hành sứ vụ
- A lô – Ánh Hoàng nghe đây !
- Bà Sơ ơi, nhỏ Quế Châu “lậm” rồi !
“Lạy Chúa, con thuộc về Chúa” có lẽ đây là một lời tuyên xưng đẹp nhất và ý nghĩa nhất mà em thích thân thưa với Chúa
Tình yêu của Ngài được biểu lộ qua sự hiện diện của Con Một Ngài là Đức Giêsu ở giữa thế gian. (x. 1Ga 4, 9) Đức Giêsu đã dùng chính cái chết của mình để minh chứng cho Tình yêu ấy.