Hôm 30. 9, một ngày trước khi bắt đầu tháng Mân Côi, hàng ngàn tín hữu Công giáo đã tham gia cùng các linh mục và nữ tu Đa Minh
Trong Dịp Đại Lễ Thánh Tổ Phụ Đa MInh, Đức Thánh Cha Phan xi cô qua Tòa Ân Giải Tối Cao của Giáo Hội đã ban phép lành trọng thể "Ơn toàn Xá" cho Gia đình Đa Minh trong Năm Thánh, nhất là vào những ngày đã liệt kê
Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam đã đáp lại lời kêu gọi của Văn Phòng Đặc trách Tu sĩ Thành phố trong việc thiết lập Nhóm TU SĨ THIỆN NGUYỆN cộng tác với nhân viên y tế để chăm sóc những người bị dương tính với Covid, nhưng không có triệu chứng...
Trong một cuộc phỏng vấn với Vida Nueva, Cha Gerard Timoner người Philippines, Bề trên Tổng quyền Dòng Anh em Giảng thuyết đã chia sẻ mong muốn “làm cho toàn thế giới lây nhiễm tích cực bằng niềm vui của Tin mừng”. Năm nay Dòng Đa Minh tổ chức Năm Thánh nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày Đấng Sáng lập Dòng là Thánh Đa Minh Guzman qua đời , Đấng mà Cha Timoner mô tả là “Ánh sáng Giáo hội”, 'Lumen Ecclesiae' .
"Gia đình Đa Minh vô cùng biết ơn Đức Thánh Cha Phanxicô, đã viết bức thư Praedicator gratiae đầy cảm hứng và khích lệ cho Dòng nhân kỷ niệm 800 năm sinh nhật về Trời dies natalis của Thánh Đa Minh thành Caleruega." Đây chỉ là một trong những suy tư của BTTQ đương nhiệm và quý Nguyên BTTQ Dòng Đa Minh, được cảm hứng từ Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Dòng.
Nhân dịp Năm Thánh kỷ niệm Sinh nhật của Thánh Đa Minh vào đời sống vĩnh cửu, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn cách đặc biệt đối với các Tu sĩ Dòng Anh em Giảng thuyết về những đóng góp xuất sắc của họ trong việc rao giảng Tin Mừng qua việc khám phá thần học về các mầu nhiệm đức tin.
Trong một lá thư gửi cho Bề Trên Tổng Quyền Dòng Đa Minh nhân dịp 800 năm sinh nhật trên trời của đấng sáng lập dòng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng Thánh Đa Minh đã đi theo một “lối giảng thuyết Tin Mừng cách mới mẻ và sống động” và đưa ra “một bằng chứng thuyết phục về lời kêu gọi nên thánh” trong sự hiệp thông của Giáo Hội.
...Trong một tổng hội, anh em đến từ khắp nơi trên thế giới để cử hành sự hiệp thông của chúng ta như những người Đa Minh. Sau khi kết thúc tổng hội, họ trở về các tỉnh dòng của họ. Dường như là nghịch lý, ngay cả khi họ chia tay nhau và đi về những hướng khác nhau, họ vẫn tiếp tục bước đi cùng nhau, vì tất cả chúng ta đều thuộc về gia đình của Thánh Đa Minh, lumen ecclesiae,..
"Tổng hội năm 1220 đã tạo ra mô hình hiến pháp vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay, đảm bảo cho sự hiệp nhất của Dòng. Tổng hội 1221 đã phác thảo mô hình đầu tiên cho việc phân chia Dòng thành các Tỉnh dòng. Do đó, nó thúc đẩy một cơ quan dân chủ, tập trung và có tổ chức cao, là một Dòng, không chỉ là một tập hợp các nhà hay các Tỉnh dòng! " Cha Carlos Azpiroz Costa, OP, Nguyên BTTQ
Trong Dịp Kỷ niệm 800 năm Các Tổng hội đầu tiên của Dòng (1220, 1221), Cha Bề Trên Tổng Quyền Gerard F. Timoner của Dòng Đa Minh đã có lá thư gửi cho toàn Dòng với tiêu đề " TỔNG HỘI DÒNG ANH EM THUYẾT GIÁO: CẤU TRÚC CỦA SỰ HIỆP THÔNG VÀ SỨ VỤ." Do lá thư dài, nên xin đăng phần 1 gồm mở đầu thư của Cha BTTQ và Cha Timothy Radcliffe, OP- Cựu BTTQ.
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Đấng ban phát mọi điều thiện hảo, tôi vui mừng thông báo việc tuyên phong hiển thánh sắp tới (tuyên thánh tương đương) cho người chị của chúng ta, Chân phước MARGARITA THÀNH CASTELLO (MARGHERITA DELLA METOLA – 1287-1320).
Với lời thỉnh cầu từ Bề trên Tổng quyền Gerard Francisco Timoner III, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận để trao SẮC LỆNH BAN ƠN TOÀN XÁ TRONG DỊP KỶ NIỆM 800 NĂM SINH NHẬT TRÊN TRỜI CỦA THÁNH ĐA MINH cho Dòng và mọi tín hữu được hưởng nhờ với những điều kiện qui định như trong Sắc lệnh đề cập.
Cha Nicanor Robles Austriaco là một nhà khoa học, nhà vi sinh học và là một giáo sư người Mỹ gốc Philippines, và cũng là một linh mục Dòng Đa Minh. Dự án của Cha có tên gọi Pagasa, theo nghĩa tiếng Filipino là Hy vọng. Nếu vac-xin này thành công, nó sẽ là niềm hy vọng lớn lao cho hàng triệu người nghèo trên thế giới và cho người dân nói chung.
Sáng thứ Bảy ngày 23/01/2021, Học Viện Liên Dòng Thánh Tôma hân hoan cử hành Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 25 năm thành lập, mừng kính Thánh Tôma Aquinô - bổn mạng Học viện, và trao bằng Tốt Nghiệp cho các nữ tu sinh viên niên khóa 2017 - 2020.
...Chúng tôi khuyến khích các tỉnh dòng và phụ tỉnh cùng tổ chức các cử hành vào các thời điểm như trên cho Gia đình Đa Minh trong những địa điểm riêng của các tỉnh, phụ tỉnh, đặc biệt cử hành dành cho những người không thể tham dự được tại Bologna.
Xưa Chúa đã gọi Thánh Đa Minh bước vào cuộc sống vĩnh cửu/ và cho được đồng bàn với Chúa nơi bàn tiệc thiên quốc. Nay chúng con cử hành Năm Thánh/ mừng tám trăm năm sinh nhật trên trời của Người.
Hôm nay 6/1/2021, tại Vương Cung Thánh Đường Santa Sabina all’Aventino, Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Mừng 800 Sinh Nhật Trên Trời của Thánh Đa Minh sẽ được cử hành vào lúc 17g00-19g00 (giờ địa phương Rôma)
Các nữ đan sĩ Dòng Giảng Thuyết, vẫn được biết đến như là những nữ đan sĩ Đa Minh, đã ra mắt trang web quốc tế đầu tiên của các nữ đan sĩ, www.monialesop.org, để thực hiện sứ vụ cầu nguyện của họ được biết đến nhiều hơn nơi trọng tâm của Dòng Giảng Thuyết,
Bề Trên Tổng quyền Dòng Đa Minh, Cha Gerard Timoner đã kêu mời toàn thể Gia đình Đa Minh cùng Sám hối và Cầu nguyện từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 6 tháng 10 năm 2020 theo ý chỉ đã nêu.
"O Spem Miram ! Cha Đa Minh đã đoan hứa là người sẽ mưu ích cho chúng ta vì người có hy vọng lớn lao rằng người sẽ ở gần Chúa Kitô hơn, trong sự thông hiệp của bậc phúc nhân."
Đáp lại lời mời của Cha Gerard Francisco Parco Timoner III, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Đa Minh, lúc 21 giờ ngày 29/4/2020, ngày Lễ Thánh Catarina Siena, Bề Trên Tổng quyền cùng quý chị em đã cùng với Gia đình Đa Minh trên toàn thế giới cử hành Giờ Kinh Mân Côi cầu nguyện xin cho đại dịch chấm dứt.
“Lạy Chúa đến bao giờ?” Nhưng một niềm tin trong Lễ Phục sinh có nghĩa là tất cả những thứ đè nén trên nhân loại một ngày kia sẽ bị đánh bại, và ngay cả bây giờ chúng ta có thể nếm trải niềm vui đang đến. Tất cả chúng ta được tiền định để hưởng hạnh phúc trong Chúa rồi.
...Vâng, vì thế con Virus khủng khiếp này có thể cắt chúng ta khỏi nhau một cách thể lý, và đó là một sự tước lột sâu xa. Nhưng các Kitô hữu tin rằng tất cả sự cô đơn của chúng ta đã được bao bọc trong một sự hiệp thông xuyên thủng mọi rào chắn. Chúa Phục sinh đã bước vào qua cánh cửa bị khóa kín, mà bên trong các môn đệ đã tự nhốt mình, và Chúa đã cất đi nỗi sợ hãi và cô đơn của họ.
Trong một Giờ Kinh Trưa, chúng ta hát “Lạy Chúa, đến bao giờ?” (Tv 12). Trước nạn dịch Covid – 19, mỗi lần hát những lời này tôi thường nghĩ đến các anh chị em tôi ở Iraq: nỗi khổ đau của họ sẽ tiếp tục đến bao giờ? thập kỷ này đến thập kỷ khác? Còn bây giờ đó lại là những lời thốt ra từ mọi miệng lưỡi chúng ta. Lạy Chúa cơn đại dịch này còn kéo dài đến bao giờ nữa? ...