NGÀI YÊU TÔI
Ngài yêu tôi đâu phải chuyện đùa chơi,
Đâu chỉ bằng lời đường mật trên môi,
Đâu chỉ bằng ánh mắt nhìn âu yếm,
Lòng bên lòng, ngắm hoa nở xinh tươi !
*
Ngài yêu tôi đâu phải chuyện tình cờ,
Cuộc hẹn hò, nhung nhớ… đẹp như mơ,
Đâu phải là những dỗi hờn, nhõng nhẽo,
Những bồi hồi, xao xuyến dệt nên thơ !
*
Ngài yêu tôi nên giáng sinh nghèo khó
Trong máng lừa, một đêm lạnh giá băng,
Con Thiên Chúa mang hình hài trẻ nhỏ,
Để sẻ chia phận bèo bọt trần gian …
*
Ngài yêu tôi nên sống đời lam lũ,
Xóa mình trong đời thợ mộc nghèo hèn,
Nagiareth có chi đâu danh giá ?
Đất khô cằn, đời phận bạc duyên đen !
*
Ngài yêu tôi nên bước chân rong ruổi,
Ba năm trường in dấu nẻo Giuđê,
Lời gieo xuống đất cằn dễ gì mọc nổi !
Xuân chưa qua đã vội vã Đông về !
*
Ngài yêu tôi nên nộp mình chịu chết
Trong khinh chê, trong tủi nhục, đớn đau…
Trên thập tự, xót xa lời giã biệt
Trao Mẹ hiền cho nhân loại muôn sau…
*
Ngài yêu tôi nên phục sinh vinh hiển
Rồi lên trời dọn chỗ tốt cho tôi
Ngài yêu tôi nên âm thầm tự hiến
Trên bàn thờ, hòa giải đất với trời !
*
Ngài yêu tôi ban mình làm luơng thực
Bồi dưỡng tôi những ngày thế long đong…
Ngài yêu tôi nên ngày đêm thường trực
Nhà Tạm vang âm, thổn thức tiếng lòng…
*
Tình Dâng Hiến - Mây Trắng
Xem bình luận
Sắp xếp
Liên kết
- Đài chân lý Á Châu
- The Holy See
- Vatican News
- Tỉnh Dòng Mẹ Vô Nhiễm- Houston
- Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam
- Order of Preachers
- International Website of Nuns - Nữ đan sĩ Đa Minh Thế Giới
- Dominican Sisters International - DSI
- Giáo phận Xuân Lộc
- Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
- GIÁO TỈNH HÀ NỘI
- GIÁO TỈNH HUẾ
- GIÁO TỈNH SÀI GÒN