Suy tư văn hóa
-
BIỂU TƯỢNG CỦA ĐỨC TIN
Trận cháy rừng ác liệt mang tên Marshall vào hôm 29/ 12/ 2021 đã xé toạc quận Boulder, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ
-
LỜI NGUYỆN CẦU CUỐI NĂM 2021
Lạy Chúa, một năm đang dần kết thúc với những tiếng chuông boong boong
-
-
Bạo lực trong bộ phim “SQUID GAME” có thể tác động đến tâm hồn của bạn ra sao
Sản phẩm nổi tiếng của Netflix có thể có một ảnh hưởng tiêu cực đến tâm hồn của bạn, hoặc ảnh hưởng đến tâm hồn của con cái và ông bà của bạn, và lo sợ hơn đó là tác động tiêu cực của nó đối với con người, suy nghĩ và hành vi của bạn.
-
SỐNG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
Những chia sẻ dưới đây, như một cách để tôi nhắc nhở mình, và với mong ước khơi lên chút cảm hứng cho những ai, cũng đang nỗ lực sống điều này.
-
COVID-19, CÁN CÂN CHÊNH LỆCH
Viện Hàn lâm về sự sống của Tòa Thánh tổ chức hội thảo về chủ đề “Sức khỏe cộng đồng trong cái nhìn toàn cầu. Đại dịch, đạo đức sinh học, tương lai”.
-
-
TỪ KINH LẠY CHA ĐẾN LỜI NGUYỆN HÔM NAY
Trong bối cảnh đen tối thời đại dịch, lời khai mở kinh nguyện Lạy Cha dường như không còn là dễ đọc! Bởi đã có trong trí lòng chúng con những vấn nạn đan xen lời kinh nguyện: Chúa ở đâu?! Cha thấu không?!
-
NGÀY ẤY ….THƯƠNG LẮM!
Ngày ấy,
- thương lắm! người dân chúng ta phải gồng mình đối phó với đại dịch! Mọi nỗ lực đã đổ ra, bao người đã cùng chung tay, chung lòng, chung sức diệt dịch, nhưng sao cột mốc báo số người tăng nhiễm Covid cứ lên mãi, lên hoài!
-
ĐỪNG ĐÁNH MẤT LÒNG TIN VÀO NHIỀU NGƯỜI DÙ CÓ ĐÓ NHIỀU CHUYỆN DỐI TRÁ
Hãy tiếp tục nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của niềm tin, hy vọng và tình yêu, vì quanh chúng ta vẫn còn nhiều điều chân thật và còn rất rất nhiều người tốt, đáng quí, và đáng mến!
-
NGHI THỨC HIẾN DÂNG “ KHÔNG TIỀN LỆ” - THỜI COVID
Nghi thức Hiến dâng 28/07/2021, là nghi thức chưa một lần được cử hành trong Hội dòng, nhưng chắc chắn sẽ để lại những dấu ấn sâu đậm trong đời sống chị em và lịch sử Hội dòng thời Covid năm 2021này.
-
THƯ GỬI EM
Lễ Khấn của em năm nay sẽ không như thế. Sẽ không có hàng rào danh dự và tiếng loa vang lên đón khách. Sẽ không có nhiều cờ hoa lộng lẫy. Sẽ không có tiệc mừng tưng bừng trong Hội trường với cả ngàn người tham dự.
-
Sẽ không lo âu, thất vọng giữa đại dịch khi chúng ta NHẬN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN
Và vì vậy, ngay cả khi giăng dây đầy ngõ, lối chặn bủa vây, nhưng yêu thương của chúng ta dành cho nhau vẫn có sức mạnh vượt qua những rào cản và làm cho chúng ta được sống:
Liên kết
- Đài chân lý Á Châu
- The Holy See
- Vatican News
- Tỉnh Dòng Mẹ Vô Nhiễm- Houston
- Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam
- Order of Preachers
- International Website of Nuns - Nữ đan sĩ Đa Minh Thế Giới
- Dominican Sisters International - DSI
- Giáo phận Xuân Lộc
- Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
- GIÁO TỈNH HÀ NỘI
- GIÁO TỈNH HUẾ
- GIÁO TỈNH SÀI GÒN