Sứ vụ
-
TRUYỀN GIÁO
Nghe tiếng cửa mở, tôi vội vã chạy lên và cảm động trước cảnh bố nhẹ đưa hai tay đỡ lấy mẹ bước lên thềm nhà.
-
ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI ĐÃ DẠY TÔI TRỞ NÊN TỬ TẾ NHƯ THẾ NÀO
Khi muốn khuấy động cuộc trò chuyện trong bữa tiệc tối, tôi thích đưa ra những tuyên bố khoa trương về những chủ đề mà tôi không biết gì về nó.
-
EM … VÀ SỰ THAY ĐỔI
Tôi bảo em: Tony, sao con không ngồi xuống cuốn chả giò với các bạn?
Tony thưa: Dạ, con không muốn bẩn tay!
-
CHUYỆN NHỮNG CÂY ĐÀN
TẬP 1
Năm 1990, tôi 10 tuổi. Tôi thưa Cha: Cha ơi, mua cho con cây đàn vì con đang bắt đầu học đàn đó.
Cha xuống Ký túc xá thăm tơi và dẫn tôi đi mua đàn.
-
THƯ GỬI BẠN TRẺ CÔNG GIÁO: LÀM SAO ĐỂ TÌM THẤY NIỀM VUI
Sự thật là: chẳng có niềm vui trọn vẹn nào nếu thiếu sự hiện diện của Thiên Chúa. Thực sự, tôi không vui vẻ như tôi phải như vậy.
-
CHUYỆN CÂY NGỌC LAN
Bạn,
Chuyện tôi sắp kể ra đây, có lẽ bạn sẽ nói: Nó cũ như trái đất! Đúng vậy, nó cũ lắm, nhưng nó nhắc nhở tôi hàng ngày, thật nhiều.
-
NIỀM TIN
Anh chị đến lớp Giáo lý Dự tòng đều đặn, chăm chỉ.
Nhìn anh chị nhiệt tâm trong giờ giáo lý, tôi hỏi chuyện.
Chị cho biết anh chị là những Phật tử ngoan đạo. Sau thời gian dài chung sống, anh dần xa chị vì có bóng hình người phụ nữ khác trong tim. Buồn rầu chị theo bà Tư, người hàng xóm có đạo đến viếng Đức Mẹ Tàpao
-
LỘI NGƯỢC DÒNG - CHUYỆN BẠN TÔI
Bạn tôi là ông chủ của một Doanh nghiệp gia đình. Ngày nọ, một nhân viên kỳ cựu nói với ông chủ: anh Y xin việc nhưng em nghĩ mình không nên nhận vì anh ấy nói anh ta chỉ làm tạm thời trong lúc đợi visa.
-
DƯ ÂM TRUYỀN GIÁO
Bốn mùa hè nơi nôi ấm Hội Dòng đã trôi qua. Tôi tìm đến nơi đây hay nơi đây tìm đến tôi? Tôi yêu người hay người yêu tôi? Cho đến bây giờ tôi cũng chẳng biết. Nhưng cần gì, chỉ biết có một tiếng nói vô thanh đang vang vọng. Tiếng nói ấy đã vô tình chiếm trọn cả hồn tôi.
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít …”
-
ỐC SÊN DÂNG CHÚA
Cuối tuần rồi đi làm về muộn. Cắm vội bình hoa, mà thực ra là chắp nối cũ mới, rồi thấy chả ra làm sao!
Chiều nay ngắm Thánh Giá, bỗng dưng thấy cái bình phía trên như hình con ốc sên.
-
NHỮNG NGỌT NGÀO CỦA THUỞ MỚI QUEN NHAU
Tôi quý những người phụ nữ trong Tin mừng hôm nay. Họ đơn sơ dễ thương và lòng chất chứa tình thương dành cho Thầy Giêsu.
-
KẺ YÊU, NGƯỜI GHÉT, KẺ HỮNG HỜ
Xét cho cùng, có lẽ Giuđa không ghét Chúa Giêsu! Đúng hơn, ông bàng quan trong tương quan với Thầy.
-
-
NHẬT KÝ CỦA CHA
Những hàng chữ đơn sơ, nhưng nắn nót. Mấy chị em tôi nước mắt dàn dụa. Cha ít học. Nhưng đường đi nước bước của chị em tôi được cha ghi chép cẩn thận…
-
-
XIN GIỮ CON TRONG CHÚA
Cuộc đời tôi sẽ như thế nào nhỉ, nếu tôi không biết đến Thiên Chúa và Chúa Giêsu, Đấng hôm nay hỏi tôi, “Ta là ai trong con?”.
-
-
KHÁT KHAO NHỮNG CHỨNG NHÂN
Những ngày này, tôi âm thầm tiếc thương, cảm phục, quý mến người anh trong Dòng Đa Minh đã về với Chúa qua cái chết bất ngờ và tang thương.
-
SAM ƠI, CHỊ CÓ BÁNH ....
Đông. Lạnh. 5 giờ chiều thì trời đã nhá nhem tối. Học trò đã về gần hết. Chỉ còn lại lác đác vài em chơi thể thao vừa xong.
-
CHIẾC ÁO ĐẦM TRẮNG
Giáp Tết năm ấy, mẹ hứa sẽ dẫn tôi đi chợ sắm quần áo, vì từ bé tới giờ tôi chưa được sắm quần áo mới, toàn là mặc đồ thừa của các chị để lại, cái nào cũng rộng thùng thình, hoặc dài xọc.
Liên kết
- Đài chân lý Á Châu
- The Holy See
- Vatican News
- Tỉnh Dòng Mẹ Vô Nhiễm- Houston
- Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam
- Order of Preachers
- International Website of Nuns - Nữ đan sĩ Đa Minh Thế Giới
- Dominican Sisters International - DSI
- Giáo phận Xuân Lộc
- Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
- GIÁO TỈNH HÀ NỘI
- GIÁO TỈNH HUẾ
- GIÁO TỈNH SÀI GÒN