Cha yêu dấu!
Cuộc đời con là lời cảm tạ. Con cảm tạ Cha vì biết bao hồng ân Cha đã ban cho con.
Con cảm tạ Chúa vì giữa những ồn ào, xao động, lo toan của thế giới, Chúa lại cho con có những thời khắc “lặng” ngồi bên Thánh Thể Chúa để con gẫm suy tình Ngài.
Chúa ơi! Bây giờ, con mới hiểu con cần Chúa như con cần hơi thở...
Lặng ngắm Chúa trong ngôi Nhà Nguyện bé nhỏ, con cảm thấy lòng mình trào dâng niềm vui và sự bình an...
Mỗi người trong chúng ta, ai cũng có những niềm vui. Niềm vui chuyện học hành, niềm vui gia đình và sâu sa hơn là niềm vui trong đời Thánh Hiến...
Lạy Thiên Chúa là Cha của con, Đấng lòng con yêu mến!....
Chúa ơi! Tổn thương là gì vậy? Từ trên Thập Giá nhìn xuống Chúa chẳng thấy ai bên cạnh,....
Ngài biết không thế giới hôm nay có nhiều điểm tối, điểm nóng vì một ´cô`....
Chưa bao giờ…. như bây giờ. Tất cả mọi sự như đang dừng lại, chậm lại và một sự thinh lặng đáng sợ.
Những lời trong bài “EXSULTET” đêm Vọng Phục Sinh cứ vang vọng trong con, thôi thúc con....
Halleluia – lời hát ca mừng Đức Giêsu Phục Sinh. Ngài Phục Sinh sau khi trải qua khổ nạn,...
Niềm vui sau thời gian đi quê tết kéo dài không bao lâu thì tin dịch bệnh Corona báo động ở Trung Quốc đang lan sang các nước
Thưa Thầy Giêsu, con đã và đang sống trong những khoảnh khắc có tính lịch sử.
Chúa ơi, nhìn lại những biến cố trong đời sống hôm nay, đặc biệt qua nạn dịch Covid, con cảm nhận rằng
Cuộc đời của mỗi người đều trải qua một lần Xuất hành. Nhưng có lẽ chưa bao giờ người ta lại “kéo nhau” xuất hành cùng lúc đông đến như thế
Giữa một thế giới xô bồ và bận rộn với những công việc, với sự chạy đua của thời gian. Thời giờ con người dành cho nhau ít hơn
Đau khổ là cái gì đó cứ neo bám phận làm người… Mở mắt chào đời người ta đã gào khóc…cái khóc đó chẳng ai giải mã được.
Thinh lặng để gẫm về ta suy sự đời. Vì dịch bệnh mà trong mấy tháng nay cả Chúa, con và toàn thể nhân loại đều sống trong thinh lặng.
Thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ. Có những lúc con mong mình có thể quay chiếc đồng hồ trở lại vị trí xuất phát hay chỉ cần dừng lại trong vài giây để rồi có thể lưu lại những khoảnh khắc đầy cảm xúc…
“Đặt quả tim con vào bàn tay Chúa. Chúa ơi tháng ngày đời con, xin dâng trao cho Ngài đây. Đặt tim con trong bàn tay Chúa, Chúa ơi trọn niềm tín thác
Cha kính yêu! Vậy là nạn dịch Covid-19 đã kéo dài hơn bốn tháng. Nó làm cho cả thế giới phải quay cuồng và hoang mang bởi sự lây nhiễm và dẫn đến cái chết quá nhanh.
Trong đời sống xã hội diễn ra nhiều xáo trộn khi Thế giới đang phải đối diện với nạn dịch Covid-19 người người bị cách ly, nhà nhà bị cách ly.
Cuộc sống như một bản nhạc lúc thăng lúc giáng, lúc vui tươi có lúc lại lắng trầm. Thời gian sống của con hơn hai tháng qua cũng thế!
Cơn đại dịch mang tên Covid-19 đến thật bất ngờ với sự ngỡ ngàng của cả nhân loại. Nó như một kẻ thù vô hình đã lấy đi hàng chục ngàn sinh mạng và hàng triệu người phải sống cách ly.
Chúa ơi! Ngài đâu rồi???
Câu hỏi đó chợt hiện lên trong đầu con mỗi khi con được nghe thông tin,
Lạy Chúa, Covid là gì? Nó nhắc nhở con, cho con có thời gian nhìn lại chính mình,