Thời sự

  • Xem Tất cả

    • LÀM SAO CHÚNG TA CÓ THỂ MỈM CƯỜI ĐƯỢC VỚI CÁI CHẾT?

      LÀM SAO CHÚNG TA CÓ THỂ MỈM CƯỜI ĐƯỢC VỚI CÁI CHẾT?

      Trong khi nhiều người xem cái chết là một bi kịch, là một bế tắc... nhưng với niềm tin Kitô hữu, cái chết chỉ là một cánh cửa mở ra để đưa chúng ta về với Cha Trên Trời, sẽ được sống viên mãn trong hạnh phúc chói lòa, ... và vì thế, cái chết trở nên đẹp hơn, lộng lẫy hơn, an bình và hạnh phúc hơn.

      Xem

    • DÂNG HOA- Những kiến thức cơ bản

      DÂNG HOA- Những kiến thức cơ bản

      Trong tháng 5, rất nhiều nhà thờ công giáo tại Việt Nam có tập tục truyền thống dâng hoa chúc tụng cảm tạ và mừng kính Mẹ. Dâng hoa cũng là một hình thức của diễn nguyện, được biểu tỏ tâm tình qua các động tác của người dâng.

      Xem

    • CẦU NGUYỆN BẰNG KINH MÂN CÔI BẤT CỨ NƠI ĐÂU, NGAY CẢ KHI BẠN BỊ KẸT XE

      CẦU NGUYỆN BẰNG KINH MÂN CÔI BẤT CỨ NƠI ĐÂU, NGAY CẢ KHI BẠN BỊ KẸT XE

      Nếu như có lần nào bị kẹt xe, thay vì bạn và tôi cau có giận dữ, làu bàu...trên chiếc vô - lăng, và phải ngồi nhìn cả dãy xe nhích từng bước một nối đuôi nhau, chúng ta hãy đọc kinh Mân Côi. Và như thế, thật là rất có ích để chúng ta có thể tận dụng được thời gian này để cầu nguyện với Chúa và chiêm ngắm Ngài bằng chuỗi Mân Côi.

      Xem

    • NHÂN NGÀY CỦA MẸ…    Hồi tưởng 

      NHÂN NGÀY CỦA MẸ… Hồi tưởng 

      Một người con hồi tưởng những kỷ niệm về mẹ, và mong rằng chính mình có thể cho các con của mình những gì mà mẹ đã trao tặng cho chính mình.Chị nói rằng, bao lâu ký ức về mẹ còn đọng trong tim, thì bấy lâu Mẹ không bao giờ thực sự rời xa cuộc đời chị.

      Xem

    • Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến - Vita consecrate

      Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến - Vita consecrate

      Tông huấn Vita consecrata do Đức thánh cha Gio-an Phao-lô II ban hành ngày 25-3-1996, đúc kết những thành quả của Thượng hội đồng giám mục họp vào tháng 10 năm 1994. Cũng như những khoá họp trước đây, sau những phiên nhóm để phát biểu và thảo luận, các nghị phụ thảo ra các kiến nghị (53) để góp ý cho Đức thánh cha soạn văn kiện hậu Thượng hội đồng. Trong tông huấn, Đức Gio-an Phao-lô II đã trích dẫn các kiến nghị đó và sứ điệp Thượng hội đồng gửi Dân Thiên Chúa.

      Xem

    • TỪ KINH LẠY CHA ĐẾN LỜI NGUYỆN HÔM NAY

      TỪ KINH LẠY CHA ĐẾN LỜI NGUYỆN HÔM NAY

      “Lạy Cha chúng con ở trên trời”
      Trong bối cảnh đen tối thời đại dịch, lời khai mở kinh nguyện Lạy Cha dường như không còn là dễ đọc! Bởi đã có trong trí lòng chúng con những vấn nạn đan xen lời kinh nguyện: Chúa ở đâu?! Cha thấu không?! Sao không cứu dương gian, cứu thế giới loài người chúng con đang rên xiết và hoảng loạn trong cơn đau đại dịch?!

      Xem

    • ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

      Buổi sáng đi lễ, thấy các dì trong bộ áo dòng thanh khiết, dáng vẻ trang nghiêm, thanh thoát quá.

      Buổi chiều, những tà áo trắng trinh nguyên vẫn thu hút tầm nhìn của Nguyên, ôi, màu trắng thanh khiết!

      Đêm về, Nguyên mơ màng dệt mộng với màu trắng thanh khiết cùng ước mong sớm tốt nghiệp phổ thông để được vào dòng.

      Xem

    • GIA ĐÌNH KỲ DIỆU

      GIA ĐÌNH KỲ DIỆU

      Chỉ mới hôm nào đây, 

      Em hãy còn hoàn toàn xa lạ, 

      Bước chân em tiến dần lên ngọn đồi sỏi đá... 

      Và hôm nay - qua lời Tuyên khấn - em đã trở nên 

      phần tử một gia đình,

      Xem

    • ĐUỐC HỒNG

      ĐUỐC HỒNG

      Sao đếm được bước chân Cha ngày ấy.

      Mãi bôn ba trên khắp nẻo đường đời,

      Gieo Tin Mừng, bác ái khắp nơi nơi,

      Đem đuốc sáng, soi tối tăm trần thế.

      Xem

    • CHÚA Ở ĐÂU ???

      Happy brithday to you …
      Tiếng hát êm nhẹ như từ một chốn xa thẳm nào vọng tới. Ảo giác chăng? Kha không tin vào đôi tai mình nên cứ vùi đầu vào cái gối ôm, bóng tối vẫn bao trùm, Kha nhất định thu mình vào cái bóng tối chật hẹp của căn phòng để tha hồ khóc, khóc cho thỏa nỗi đau trong ngày sinh nhật thứ 19 này.
      Những ánh nến lung linh mờ ảo cứ thấp thoáng ngoài cửa phòng. Lau vội dòng nước mắt, Kha ngồi bật dậy ôm chặt cái gối vào lòng như một phản ứng tự vệ. 

      Xem

    Xem Tất cả

    • MẸ

      MẸ

      Đà Lạt trời lập đông lạnh thấu xương … Co ro trong chiếc áo ấm, Hoà lặng lẽ đi về hướng nghĩa trang... Hôm nay là ngày giỗ đầu của mẹ.

      Nhìn mẹ qua khung hình, mắt Hoà nhoè dần…

      Con phải trở lại nhà dòng, đừng vì mẹ mà bỏ dở ơn gọi...”

      Xem

    • CÁ CƯỢC

      Trận bóng đá chung kết Sea Games 22 giữa Tuyển Việt Nam và Tuyển Thái Lan,

      GLV : Con nghe nói Dì bắt đội Việt Nam?

      Dì : Dì không bắt, Dì chỉ mong Việt Nam thắng.

      Xem

    • TIẾNG HÁT

      TIẾNG HÁT

      Sao Chúa lại gọi con …”

      Tiếng hát của ca đoàn trong dịp lễ tạ ơn của dì Hai cứ vang vọng, nước mắt ứa bờ mi. Hạ không hiểu sao! Và một ngày tháng 8, Hạ đã theo dì Hai vào nhà dòng.

      Sau những ngày tháng tìm hiểu sống cộng đoàn đời tu, hôm nay 

      Xem

    • GIÚP LỄ

      Hai Linh mục gặp nhau trên một chuyến xe khách. 

      Cha John: Cha thiếu dây thắt lưng à?

      Cha Peter: Không, tôi mua về cho mấy cậu giúp lễ. A, thế cha có khổ vì bọn trẻ giúp lễ không? Tôi thì bị chúng “hành” quá sức! Nhiều lúc khiến tôi không thể chịu được vì những trò tác quái!

      Xem

    • ĂN KHÔNG?

      Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Đang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái "ké...é....ét" ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi:

      - Ăn không ???

      Xem

    • CHA

      CHA

      Cha ra đi đột ngột trong một tai nạn giao thông. Khi được tin, Huyền sững sờ, đau đớn, và cái chết của cha đã đốn ngã một cô bé yêu đời như Huyền. 

      Huyền im lặng đi bên quan tài. Không một tiếng khóc, không một lời than van, kể lể. Chỉ khi chiếc quan tài được thả xuống lòng đất, Huyền mới thảng thốt kêu lên: “Cha ơi!”

      Xem

    • ƯỚC MƠ

      ƯỚC MƠ

      Đứng giữa sân trường đầy ắp những tà áo trắng vui tươi, náo nhiệt của các nữ sinh … Quay đầu nhìn phía bên cổng nhà dòng, mải mê nhìn các Dì thanh thoát, bình an trong bộ áo Dòng trắng, Nguyên mơ ước ngày được bước qua cánh cổng đó.

      Thế rồi Nguyên tốt nghiệp Trung học và vào Đại học. 

       

      Xem

    • CHÌA KHÓA

      Tại một bệnh viện tâm thần nọ, để kiểm tra lần cuối trước khi cho bệnh nhân xuất viện, các bác sĩ bèn bàn nhau vẽ một cái cửa giả lên tường rồi bảo: "Các anh hãy mở cánh cửa đó ra, là có thể về nhà rồi".

      Các bệnh nhân hồ hởi xông vào cánh cửa giả mở lấy mở để, duy chỉ có một người đứng từ đằng xa cười ngặt nghẽo.

      Xem

    • ĐỨNG NHẤT

      Con: Bố ơi! Hôm nay thầy bảo con đứng nhất lớp!
      - Bố: Giỏi! Thầy bảo con học giỏi nhất hả?
      - Con: Dạ không, thầy bảo con hay ngủ gật nhất, hay bị điểm kém nhất ạ.

      Xem

    • CON GÁI RƯỢU

      CON GÁI RƯỢU

      An tủm tỉm nhớ lại lời mẹ kể …

      Ngày ấy khi An ra đời sau bốn anh trai, cả nhà đều mừng rỡ.

      Mẹ thì thầm với bé út nhưng cốt để ba nghe: “Con gái rượu sau này lớn lên dâng cho Chúa nghe, mẹ sẽ không để ai dụ dỗ con như ba đã dụ mẹ đâu!”. Ba cười lớn: “Không có ba nó, làm sao có tứ quý và con gái rượu này!”

       

      Xem

    Xem Tất cả

  • Thông tin
    Diễn văn Đức Thánh Cha dành cho các Thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế

    Sáng hôm 30.11, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến 30 thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế (The International Theological Commission)

  • Thư giãn
    GIẤC NGỦ

    Một hôm, gặp Ađam đang ngồi quanh đàn thú vật với nét mặt buồn thiu, Thiên Chúa hỏi: - Ađam, sao ngươi buồn thế?

Thống kê

TOP