Sau ba năm miệt mài đèn sách tại giảng đường thần học và sáu tháng nơi biên cương sứ vụ tại các cộng đoàn, vào sáng thứ Bảy ngày 07. 01. 2023,
Sau bốn tháng với sống ơn gọi thánh hiến trong việc khấn giữ ba lời khuyên Phúc Âm, con cảm thấy như bàn tay của Chúa luôn dẫn dắt, nâng đỡ con trên từng bước đi của đời dâng hiến, giúp con càng xác tín hơn trên lộ trình và ước muốn sẽ trung thành mãi, suốt cuộc đời.
Khi nhìn lại hành trình đã đi qua, dù chỉ là một thời gian ngắn, sau khi con được tuyên khấn lần đầu, con chỉ biết dâng lời tạ ơn,
Sơ thân mến! Mới thuở nào – thuở áo trắng mộng mơ, Sơ khao khát từ bỏ mọi sự để rẽ vào con đường dâng hiến.
Sáng ngày 13. 9. 2022 Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) đã khai giảng niên học mới 2022 – 2023
Sáng thứ Bảy ngày 23/01/2021, Học Viện Liên Dòng Thánh Tôma hân hoan cử hành Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 25 năm thành lập, mừng kính Thánh Tôma Aquinô - bổn mạng Học viện, và trao bằng Tốt Nghiệp cho các nữ tu sinh viên niên khóa 2017 - 2020.
Khởi đầu dịp mừng Đại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Học viện Liên Dòng thánh Tôma, quý Dì Giáo trong Ban Điều hành Học viện đã tổ chức ngày Hội thảo Chuyên đề vào thứ Bảy 09/01/2021.
Sáng thứ bảy ngày 11/01/2020, Học Viện Liên Dòng Thánh Tôma hân hoan cử hành trọng thể lễ kính thánh Tôma Aquinô – Bổn mạng của Học viện, và nghi thức trao bằng Tốt Nghiệp cho các sinh viên ra trường, niên khóa 2016 - 2019.
Đã thành thông lệ, mỗi năm cứ vào dịp lễ thánh Tôma Aquinô là Học Viện Liên Dòng thánh Tôma lại hân hoan tổ chức thánh lễ mừng kính Thánh Bổn mạng, đồng thời cũng là lễ tạ ơn kết thúc một học kỳ và trao bằng cho các sinh viên tốt nghiệp ra trường.
Sau 3 năm tròn được Hội dòng dành riêng cho việc học thánh khoa (2018-2021), 10 chị em Học viện năm IV chúng con đã được sai đi lên đường thi hành sứ vụ tại khắp mọi miền đất nước
Khi được mời gọi sống đời thánh hiến để yêu mến Chúa với một con tim không chia sẻ, con nguyện dâng lên Chúa cuộc đời con. Vì con nhận thức rằng, chỉ khi con dám sống trọn vẹn cho Chúa, thì con mới dám sống hết mình với cộng đoàn và với tha nhân.
Trong hoàn cảnh “chưa bao giờ như bây giờ” con được mời gọi tiếp tục hành trình theo Chúa qua việc tuyên lại lời khấn.
Hai năm trước đây, vào những ngày này, bầu không khí trước khi vào tuần tĩnh tâm của khối Học viện rất náo nhiệt.
Con xin tạ ơn Chúa, đã sắp đặt cho chúng con những điều thật kỳ diệu!
Sau khi khấn lần đầu, các Khấn sinh khởi sự một giai đoạn mới và cũng là thời gian hoàn tất tiến trình đào tạo sơ khởi, đó là giai đoạn Học viện.
“Đến hẹn lại lên” - mốc thời gian để con nhìn lại hành trình ơn gọi của mình qua việc tĩnh tâm năm và tuyên lại lời khấn.
Hằng năm, cứ đến cuối tháng bảy, chúng con lại được về với Mẹ Hội Dòng - là cái nôi hun đúc ơn gọi của chúng con - để tĩnh tâm chuẩn bị cho việc tuyên lại lời khấn Dòng.
Hằng năm, cứ vào dịp lễ khấn, Hội Dòng được bao trùm bởi một bầu không khí vui tươi, rộn ràng qua những việc chuẩn bị thật chu đáo.