Vườn thơ Hương nguyện

  • CHÍNH CHÚA ĐÓ !

    CHÍNH CHÚA ĐÓ !

    Chính Chúa đó, người ăn mày run rẩy

    Chìa tay ra xin đôi chút đỡ lòng…

    Chính Chúa đó, bao bệnh nhân đau khổ 

    Chờ bàn tay, ánh mắt, chút tình thương…

    Xem

  • THỜI GIAN

    THỜI GIAN

    Con đã cám ơn Cha về nhiều thứ :

    Về hiện hữu tuyệt vời từ chốn hư vô,

     

    Xem

  • TÌNH GIẢI PHÓNG

    TÌNH GIẢI PHÓNG

    Biết bao người đã đi tìm dịnh nghĩa

    Cho Tình yêu, vốn quý nhất cuộc đời,

    Xem

  • CHÚA VĨ ĐẠI

    CHÚA VĨ ĐẠI

    Chúa vĩ đại trong những gì nhỏ bé :

    Một cánh hoa, bao bí ẩn nhiệm mầu,

    Những chồi non gọi nhau dậy : lao xao...

    Xem

  • LỐI RẼ  ÂN TÌNH

    LỐI RẼ ÂN TÌNH

    Một lần ngã ngựa để muôn đời đứng vững,

    Một lần nghi ngờ để muôn thuở yêu thương. 

    Xem

  • MEN

    MEN

    Từng nắm bột trăng trắng nhỏ nhoi,

    Chúa vãi, Chúa gieo giữa lòng đời,

    Xem

  • BÁNH ĐỜI THƯỜNG

    BÁNH ĐỜI THƯỜNG

    “Chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ…”

    Vâng, Chúa ơi, con đâu có chi nhiều :

    Một thân xác đau bệnh triền miên,

    Xem

  • XA VÀ GẦN

    XA VÀ GẦN

    Những người khách theo ánh sao năm ấy,

    Từ rất xa, lần theo hướng Giu-đê,

    Cố thăm hỏi tìm vị Vua thơ bé

    Vừa giáng sinh nơi nào cõi sơn khê ?

     

    Xem

  • KHÚC DẠO ĐẦU

    KHÚC DẠO ĐẦU

    Ôi Giêsu, vì sao Ngài xuống thế

    Trong hang lừa hối hám một đêm Đông

    Giữa hoang vu, giá lạnh của cánh đồng

    Sao xứng đáng với một vì Thiên Chúa ?

    Xem

  • TRƯỜNG CA MÙA ĐÔNG

    TRƯỜNG CA MÙA ĐÔNG

    Ngài sinh âm thầm trong mùa Đông,

    Thinh không vang Trường ca Tình thương,

    Sao đêm lung linh trên khung trời,

    Heo may hòa trong sương chơi vơi.

    Xem

  • TRUYỆN TÌNH LỊCH SỬ

    TRUYỆN TÌNH LỊCH SỬ

    Người ta kể về truyện tình lịch sử

    Đã xảy ra trong thế giới đời thường 

    Xem

  • TỰ BẠCH

    TỰ BẠCH

    Con chỉ là chút tàn dư cát bụi,

    Được Đấng Tạo Thành truyền hơi thở nhân sinh,

    Xem

  • BÀN TAY KỲ DIỆU

    BÀN TAY KỲ DIỆU

    Con đã đi khá nhiều miền đất nước,

    Ngắm kỳ công Cha, muôn vẻ đẹp xinh,

    Xem

  • VƯƠNG QUỐC YÊU THƯƠNG

    VƯƠNG QUỐC YÊU THƯƠNG

    Chúa mời gọi con người về vĩnh cửu, 

    Sống chan hòa trong Vương quốc yêu thương,

    Trần gian hỡi ! Đừng khóc thương, níu kéo, 

    Để hồn ai khỏi xao xuyến, vấn vương !

     

    Xem

  • NGƯỠNG VỌNG

    NGƯỠNG VỌNG

    Họ đã đến từ diệu vời đau khổ, 

    Ôi thánh nhân, người được Chúa yêu thương, 

     

    Xem

  • BÀI CA MỚI

    BÀI CA MỚI

    Bài ca mới con kính dâng Cha,

    Trong mối tình thơ vẫn mặn mà,

    Trong gian khổ, hiểm nguy, thử thách...

    Cõi lòng thành kết trái đơm hoa !

     

    Xem

  • BĂN KHOĂN

    BĂN KHOĂN

    “Lúa chín đầy đồng…”, con biết thế,

    Nhưng Chúa ơi, con chỉ là chú gà què,

    Tương lai diệu vời, quá khứ lê thê…

    Con chỉ biết thở dài nhìn đồng lúa !

     

    Xem

  • MỒ CÔI

    MỒ CÔI

    “Con tin kính Chúa là Cha quyền phép...”

    Lời tuyên xưng con vẫn đọc thuộc lòng,

    Nhưng than ôi, trong thực tế đời thường,

    Con rất dễ sống như đứa con côi cút !

     

    Xem

  • TÌNH CA NỤ HỒNG

    TÌNH CA NỤ HỒNG

    Nụ hồng e ấp đầu đời, 

    Thắm đẫm sương trời, hương ngát bay bay,

    Nụ hồng ngây ngất men say,

    Gởi mây cho gió, ngàn mây phiêu bồng,

     

    Xem

  • TIẾNG GỌI

    TIẾNG GỌI

    “Hãy theo Ta !”

    Lời Thầy gọi chỉ vang âm nhè nhẹ,

    Mà chuyển rung, xoay hướng một cuộc đời  :

    Giã từ hết bạc vàng, bàn thu thuế,

    Bước theo Ngài, phó thác cả tương lai !

     

    Xem

  • KHỔ ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

    KHỔ ĐAU LÀ HẠNH PHÚC

    Calvê chiều lặng gió

    Sao sóng dậy trong lòng ?

    Mẹ vẫn còn đứng đó

    Chờ nụ buồn đâm bông !

     

    Xem

  • TÌNH CHA MUÔN VẺ

    TÌNH CHA MUÔN VẺ

    Hài Nhi đó, món quà Cha ban tặng

    Cho loài người như bảo chứng tình yêu 

    Của lòng Cha đại lượng biết bao nhiêu

    Khi trao tặng cả Người Con yêu quý !

     

    Xem

  • TÂM TÌNH

    TÂM TÌNH

    Abba ! Cha ơi !

    Con chỉ là chú chim sẻ nhỏ,

    Miệng hót vang, xòe rộng cánh giữa bầu trời,

    Con khát vọng bay cao, bay cao mãi...

     

    Xem

  • VỀ ĐÂY

    VỀ ĐÂY

    Về đây dưới bóng Mẹ lành,

    Hồn con tận hưởng an bình, thiên ân,

    Bàn tay Mẹ rất từ nhân,

    Hằng luôn xoa dịu thế nhân muộn phiền,

    Biển đời thế sự đảo điên…

    Xem

  • GIẾNG LAVANG

    GIẾNG LAVANG

    Nước trong mát như sữa trời ngọt lịm,

    Dưỡng nuôi con bao ngày tháng long đong,

    Rửa hồn con trong trời chiều hoang tím,

    Con gục đầu, dòng suối lệ ăn năn…

    Xem

  • MẸ LAVANG

    MẸ LAVANG

    Mẹ đứng đó, tay bồng Vua vũ trụ,

    Mắt đăm chiêu nhìn xuống những người con

    Từ muôn phương tìm đến với Mẹ hiền,

    Trong hy vọng, hân hoan và yêu mến...

    Xem

  • LẮNG NGHE

    LẮNG NGHE

    Mẹ, người Trinh nữ lắng nghe

    Trời cao mời gọi lối về Thiên sai,

    Cưu mang Thiên Chúa Ngôi Hai,

    Hồng ân cứu chuộc, bao đời ngóng trông,

    Xem

  • CHA TÔI

    CHA TÔI

    Tôi có người Cha rất quyền năng,

    Ngài chính là Tuyệt đối, Thường hằng,

    Ngài là chủ bao la vũ trụ :

    Mặt trời, mặt trăng, và tinh tú muôn ngàn...

     

    Xem

  • NHẮN GỬI  MAI-LIÊN

    NHẮN GỬI MAI-LIÊN

    Đừng khóc nữa, người ơi,

    Chúa đã phục sinh rồi,

    Và vinh hiển bước vào cuộc sống mới !

    Người hãy chớp mau giọt lệ còn nóng hổi,

    Xem

Thống kê

TOP