Đã qua rồi những thời khắc nguy kịch của dịch bệnh “rình rập” trong tu viện, những căng thẳng trong cuộc chiến chống Covid có lẽ đang dần qua, không ít người thở phào nhẹ nhõm, không ít người đã “quá nhớ” nếp sống trước Covid.
Tình yêu mang đến cho con người sức mạnh diệu kỳ để vượt qua tất cả những khó khăn khách quan cũng như chủ quan.
Biết mình không phải bác sĩ, điều dưỡng, cũng chẳng phải là người có chuyên môn về chăm sóc sức khoẻ, nhưng chỉ là một tu sĩ lặng thầm,
Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền, nhẹ nhàng, thanh khiết gắn liền yêu thương.
Mới đó mà thời gian thiện nguyện 4 tuần đã trôi qua. Mới ngày nào con xách bao lô tới khu cách ly Trường Trung hoc Sư Phạm Mầm Non, Bình Đa này, vậy mà giờ đây con lại chuẩn bị xách bao lô tạm biệt nơi này để trở về.
Sáng ngày 31/7 sau khi nghe Bác điều dưỡng Lan Anh, người phụ trách chia công tác cho các tu sĩ thiện nguyện đến các khu cách ly thông báo, khu cách ly trường Mầm Non Sư Phạm Thực Hành cần 4 Sơ đi phục vụ.