ĐIỂM HẸN

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 398 | Cật nhập lần cuối: 11/3/2023 8:04:46 PM | RSS

ĐIỂM HẸN

*

Chúa hẹn sẽ gặp con hôm sau

Nhưng Ngài quên không nói nơi nào,

Làm con thấp thỏm, phân vân mãi :

Chúa ở nơi cao hay vực sâu ?

*

Ngước nhìn đỉnh núi chạm mây xanh,

Con nỗ lực trèo lên thật nhanh :

Chắc là Chúa đợi mình trên núi,

Rực rỡ Tabor, ánh quang vinh !

*

Ô kìa, sao chẳng thấy Ngài đâu ?

Thất vọng bao quanh trái tim sầu,

Đôi chân rời rụng, đầu choáng váng,

Mất thăng bằng, con rơi xuống vực sâu !

*

Nhưng lạ lùng, con không cảm thấy đau,

Không hề sứt trán, chẳng u đầu…

Thì ra chính Chúa Ngài chờ gặp,

Đỡ nâng tôi tận đáy vực sâu !

*

Vực sâu ! Ôi điểm hẹn nhiệm mầu,

Vực sâu hấp dẫn cả trời cao,

Vực sâu khiêm tốn bao phong phú,

Chúa đổ ngàn ơn phúc dạt dào !

*

Tình Dâng Hiến - Mây Trắng