$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Ý muốn Thiên Chúa được con người vâng phục cộng tác sẽ làm nên điều kỳ diệu. Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Vọng- Năm A

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 265 | Cật nhập lần cuối: 12/22/2019 8:55:19 AM | RSS

Mt 1, 18-24

“Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.” (c.24)

Trước sự việc xảy ra, khi Maria, vị hôn thê mới đính hôn đã mang thai, hẳn Giuse đã rơi vào trong tình cảnh khó hiểu, tiến thoái lưỡng nan: Cái gì đây? Làm gì? Làm gì? Và sẽ làm gì?

Khi còn đang rối như tơ vò, muốn lặng lẽ bỏ lại tất cả, cảm thấy như đang ở trong vùng tối của phân định, không biết hành xử ra sao, Giuse được Thiên Chúa mời gọi khám phá mầu nhiệm, được dần đưa vào ánh sáng bằng sự phân định khôn ngoan, để rồi Giuse nghe được tiếng nói của Chúa, nhận ra thánh ý của Ngài và được mời gọi hành động theo ý Thiên Chúa.

Chính từ hành vi của sự vâng phục, Giuse đã góp phần của mình để làm nên điều kỳ diệu, làm cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa được ban xuống trên con người cách hoàn hảo.

Thiên Chúa cũng đang cần mỗi người chúng ta cộng tác với Người trong huyền nhiệm đời của chúng ta và chương trình cứu độ của Người trên nhân loại và trên cuộc đời mình.

Thiên Chúa quyền năng khiến Người có thể làm không ra có, làm cho con người và thế giới này được cứu thoát khỏi những tội lụy, khỏi những vùng tối của nguy hiểm, làm cho trái đất này sạch khỏi những mối họa…nhưng Thiên Chúa cần đến sự cộng tác của con người, của tôi và của bạn.

Điều kỳ diệu trong huyền nhiệm đời người nơi chúng ta sẽ luôn xảy ra nếu ý muốn của Thiên Chúa nơi mỗi cá nhân được từng người trong chúng ta đón nhận trong vâng phục, tín thác và hành động theo ý Người.

Điều kỳ diệu trong chương trình cứu độ con người, và của mỗi cá nhân chúng ta sẽ được thực hiện, nếu chúng ta nhận ra mình được Thiên Chúa mời gọi để trở nên những cộng tác viên tích cực của Ngài. Thánh Augustino đã nói “Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng để cứu chuộc con Ngài cần con cộng tác.”

Ngày hôm nay, chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để nắm lấy, ôm giữ lấy huyền nhiệm của cuộc sống. Những cách thức, con đường của Thiên Chúa có thể luôn làm cho chúng ta hiểu và tìm ra. Giống như Đức Maria và Thánh Giuse, chúng ta học được nơi các ngài cách thức nắm lấy từng mầu nhiệm mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta tham dự vào.

Xin Thiên Chúa giúp chúng ta, với lời bầu cử của Đức Maria và Thánh Giuse, nói “Vâng” vơi ý muốn của Người trên cuộc đời của chúng ta, cho dẫu khó hiểu hay bối rối, đôi khi xem ra bị rơi vào sự tăm tối, chúng ta vẫn đủ can đảm để bước đi, để làm theo vì đã tín thác và hy vọng vào tất cả những huyền nhiệm cuộc đời mình trong bàn tay Thiên Chúa. Và như vậy, điều kỳ diệu trong cuộc đời của chúng ta sẽ đến, khi thánh ý Thiên Chúa được chúng ta đón nhận và thi hành trong tình yêu và hy sinh.

Nữ tu Teresa Ngọc Lễ, O.P