Mùa Vọng và Giáng Sinh
-
Cầu xin nhân danh Chúa Giêsu. Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần VI Phục Sinh.
Chính nhờ danh Chúa Giêsu, mà chúng ta được Chúa Cha yêu mến, và sẵn sàng ban cho chúng ta điều chúng ta cầu xin. Chỉ cần chúng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta kêu lên với Chúa Cha trong danh Con của Ngài, chúng ta sẽ được Chúa Cha thương đến và ban cho chúng ta điều tốt nhất.
-
Ơn gọi, trước hết đến từ tình yêu và kế hoạch của Thiên Chúa. Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh.
Chỉ khi tôi nhận ra rằng, chính Chúa chọn và gọi tôi, tôi mới thấy ơn gọi của mình thật cao quý, và tâm hồn ngập tràn hạnh phúc. Chính khi tôi ý thức mình được Chúa chọn, gọi, tôi mới có thể hăng hái để dấn thân, làm những gì Chúa muốn để sinh hoa trái cho Chúa và cho mọi người.
-
Đào sâu sự hiểu biết nhờ đức tin. Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh.
Có đức tin không có nghĩa là chúng ta đi tới chỗ hiểu biết hoàn toàn mọi điều. Đức tin là một quà tặng siêu nhiêu mà khi tin, chúng ta không cần thấy rõ và hiểu biết tròn đầy. Điều chắc chắn đến Chúa không phải là từ khả năng suy luận của bạn. Nhưng đức tin luôn dẫn bạn đến chỗ hiểu sâu xa hơn.
-
Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI PS- Bài Tin Mừng Ga 16, 12-15
Qua Tin Mừng, ta thấy Chúa Giêsu hướng ta tới viễn tượng lai tràn đầy sự thật. Sự thật mà Chúa Thánh Thần đưa ta tới sẽ giải thoát chúng ta khỏi giả dối, mê lầm và dẫn chúng ta tới nguồn mạch ân sủng, tình yêu, hạnh phúc đích thực trường tồn trong tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi luôn mãi.
-
Sự thật toàn vẹn mà Chúa Thánh Thần giúp hiểu. Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh.
Sự thật toàn vẹn mà Chúa Giêsu muốn nói đến, đó chính là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, là chương trình cứu độ của Ngài dành cho nhân loại bằng những cách thức mà con người không thể hiểu...
-
Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa- ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Cả ba bài đọc hôm nay đều qui chiếu về Đức Giêsu. Tất cả ba bài đều trình bày cho ta những hình ảnh đẹp về cuộc đời và sứ mạng của Người.
-
Chỉ hoàn trọn vai trò của chúng ta. Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh.
Gioan, thay vì buồn phiền, khó chịu như bao cảm nghĩ của người khác khi nhận ra sự ảnh hưởng của mình đang bị suy giảm, thì Gioan lại cho họ thấy ông đang vui, vì đã hoàn trọn vai trò của mình: giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác, Đấng mà đối với ông, ông phải nhỏ bé lại, để Người được lớn lên.
-
Rao gỉang bằng mẫu gương. Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh.
...chính chúng ta cũng là những ngôi sao dẫn đường cho người khác đến gặp gỡ Chúa, nhờ ánh sáng mà chúng ta tỏa ra từ đời sống cầu nguyện và sự thánh thiện trong tâm hồn của chúng ta, một tâm hồn bình an và vui tươi vì có Chúa.
-
Kẻ nói dối: Yêu Chúa, mà lại ghét tha nhân. Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh.
Không thể có tình yêu vươn lên đến Thiên Chúa, mà lại không có tình yêu tỏa ra với anh chị em, tha nhân của mình. Nếu chỉ có tình yêu dành cho Thiên Chúa, nhưng lại hờ hững, vô cảm, thậm chí thù hằn với tha nhân, thì người ấy phải xem lại tình yêu với Thiên Chúa của họ.
-
Tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi. Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư sau Lễ Chúa Hiển Linh.
Nếu chúng ta có đó một tương quan tình yêu chân thành, và tin vào tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu đó sẽ loại bỏ mọi sợ hãi để chạy đến với Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào của thân phận tội lụy con người nơi chúng ta.