$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Tin để được cứu chữa. Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng Năm B.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 236 | Cật nhập lần cuối: 12/7/2020 8:45:10 AM | RSS

Luca 5, 19-26

“Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-su. 20 Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo : “Này anh, tội anh được tha cho anh rồi.”

Không thể chen lấn, tìm lối đi khiêng người bệnh đến trước Chúa Giêsu để được Ngài chữa lành, vì dân xúm quanh lại Chúa Giêsu quá đông. Làm cách nào đây? Bằng mọi giá, bằng mọi giá thôi nếu chúng ta muốn người anh em bị bại liệt của mình được Chúa chữa lành. Và không còn cách nào khác, họ đã leo lên mái nhà, dỡ ngói, thả người bại liệt xuống giữa nhà, trước mặt Chúa Giêsu.

Kết quả là người bại liệt đã được cứu chữa, khỏi căn bệnh đã đeo bám anh ta hằng nhiều năm trời. Không chỉ là khỏi bệnh, nhưng còn được tha tội. Tuyệt vời, và hạnh phúc với người bệnh, và cả nhóm bốn người khiêng anh.

Đó là kết quả của niềm tin, của sự kiên trì, của sự cộng tác với ơn Chúa ban.

Chúng ta cũng vậy,

Khi chúng ta xin Chúa điều gì, trước hết, Chúa muốn chúng ta phải tin, một niềm tin vững mạnhn, tin vào quyền năng Chúa ban, điều mà Chúa Giêsu luôn cật vấn bất kỳ ai, những người muốn được cChúa hữa lành “Anh có tin không?”

Thứ đến, phép lạ của lòng tin cũng đòi sự kiên nhẫn, chờ đợi, và sự cộng tác của chúng ta với chương trình của Chúa.

Thiên Chúa không cần chúng ta khi Ngài ban ơn, không cần chúng ta khi Ngài làm phép lạ cho chúng ta, bởi vì Ngài toàn năng, Đấng có thể làm cho không thành có. Tuy nhiên, thái độ của lòng tin của con người còn phải đi kèm với sự kiên nhẫn chờ đợi, và sự cộng tác của chúng ta với ân ban của Chúa ban cho. Những yếu tố kèm theo ấy, không phải dành cho Chúa, nhưng là cho chúng ta, giúp chúng ta dần lớn lên trong đời sống đức tin, giúp chúng ta hiểu vai trò của mình trong ân ban Chúa làm cho chúng ta.

Thiên Chúa không muốn biến chúng ta thành những con lật đật, hay con rối, hay những con người thụ động, nhưng Ngài muốn chúng ta sống như là những con người của tự do, của trưởng thành, vừa cậy dựa vào Thiên Chúa, nhưng đồng thời biết mình phải cộng tác với ơn ban của Thiên Chúa trên đời mình, là cố gắng với sức lực của mình bao nhiêu có thể.

Chúng ta xin Chúa tha tội, gỡ chúng ta khỏi tội, giúp chúng ta xa lánh tội, nhưng chúng ta lại không chịu cố gắng từ bỏ những tật xấu, không cố gắng kiên trì để sửa sai, thì mọi thứ sẽ cứ dậm chân tại chỗ, và đôi khi lại còn tệ hại hơn.

Trong lớp Anh Văn tôi đang dạy cho các em tại Trường Cao Đẳng HBXL, vì các em sắp đến ngày thi để lấy chứng chỉ Cambridge, tôi đã dặn các em rằng “Từ đây cho đến ngày thi, mỗi tối, trước khi đi ngủ, các con cần dành thời gian ra để đọc ba Kinh Kính Mừng, xin Chúa và Mẹ Maria giúp cho các con làm bài thi đạt được kết quả tốt. Bởi điều gì tốt lành cũng đều do Chúa ban cho, nên chúng ta cần cầu xin Chúa. Nhưng dù đã xin Chúa, các em vẫn phải nỗ lực cố gắng học, làm bài bằng tất cả sự nỗ lực, bằng hết khả năng của mình. Chúa cần chúng ta cộng tác với Ngài.”

Lạy Chúa, xin giúp con luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa, đồng thời, cũng giúp con biết kiên nhẫn đợi chờ và tích cực cộng tác với những gì con xin Chúa, để mọi ơn lành, mọi điều con xin sẽ làm cho con ngày càng đi vào sâu hơn trong tương quan và chương trình của Ngài. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P