$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Tin cậy vào Chúa trong mọi sự. Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 361 | Cật nhập lần cuối: 1/7/2020 9:21:10 AM | RSS

Mc 6,34-44

“Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa : "Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn. Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.” (35-36)

Bạn tin cậy vào Chúa không? Nếu ai đó hỏi chúng ta, câu trả lời là gì. Chắc là có, hay là hên xui?

Tin cậy là điều bắt buộc nơi chúng ta phải có ở trong nhiều cấp độ. Sự tin cậy yêu cầu vào mức độ nhận lãnh mọi thứ từ tinh thần, cảm xúc, sức mạnh tâm lý mà chúng ta cần không phải chỉ là để cho sự sống còn mỗi ngày của đời mình, nhưng cũng còn là sự phát triển cuộc sống ở trong nhiều cách thức.

Tin cậy vào Thiên Chúa cũng có mức độ của việc Thiên Chúa cung cấp cho những nhu cầu cơ bản của đời sống ngày qua ngày của chúng ta như thực phẩm, nhà cửa, áo mặc. Với nhiều người, những sự tin cậy như thế này thì không quá khó, nhưng với những người khác thì đòi hỏi sự tin cậy như thế này quả là khó khăn với họ, và dĩ nhiên là họ dễ đầu hàng trước những thách đố.

Bài Tin Mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy một tình cảnh mà xem ra Chúa Giêsu có thể thử lòng tin cậy của các môn đệ với Người. Trước hết, họ đã vấp ngã bài kiểm tra này khi mà họ hoảng loạn và xin Chúa giải tán đám đông cho họ tự đi tìm thức ăn, nhưng cuối cùng, các môn đệ đã kinh ngạc khi chứng kiến quyền năng của Thiên Chúa qua những gì Thầy của họ làm. Chúa Giêsu đã nhân lên biết bao lần 5 chiếc bánh và 2 con cá để nuôi khoảng 5 ngàn người ăn no.

Những gì mà Tin Mừng nói với chúng ta là về lòng tin cậy, tín thác vào Chúa. Trong bối cảnh bản văn Tin Mừng này, những người theo Chúa Giêsu đã bị lôi kéo để ngước nhìn lên Chúa chúng ta, đi theo và ở với Người. Họ đã bị lôi kéo về mặt tâm linh, để rồi, từ bỏ hết những gì thu hút, lôi kéo họ về mặt vật chất, để chỉ còn được nuôi dưỡng cuộc sống của họ bằng những gì thuộc tâm linh. Họ đang được mời gọi để đi vào hành động của niềm tin, và rõ ràng rằng, đám đông đã thực sự tin tưởng vào lời mời nội tâm này. Và điều này cũng rõ ràng rằng họ vẫn ở với Người cho dẫu cái bụng vật chất của họ vẫn đang đói.

Vì thế, chìa khóa của sứ điệp nơi Tin Mừng hôm nay chính là đôi lúc Thiên Chúa mời gọi chúng ta tin tưởng, phó thác vào Người theo những cách xem không thực tế và logich. Thực tế trong câu chuyện Tin Mừng là rời đi, nghĩa là phải thực tế thôi, để tìm cái ăn cho mình. Nhưng tiếng gọi siêu nhiên của ân sủng, ngay lúc ấy, đã nói với đám đông dân chúng với con số 5 ngàn người ấy rằng họ chẳng phải đi, mà hãy ở lại với Chúa Giê su, tin tưởng rằng tất cả mọi việc rồi sẽ ổn. Và đó là những gì họ đã làm, và là điều thành công, thực hiện được.

Suy gẫm trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta lặng thinh để nhận ra rằng đôi khi Thiên Chúa gọi chúng ta theo Người trong những cách thức mà ngay lúc đó chẳng làm nên ý nghĩa gì cả. Nhưng tôi và bạn, đừng ngạc nhiên nếu bạn và tôi nhận ra Chúa cần chúng ta nhìn sự việc trong sự quan phòng của Thiên Chúa hơn là lối suy luận theo logich của con người. Những cách thức của Thiên Chúa thì vượt xa hẳn những cách thức của chúng ta.

Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta tin tưởng nơi Người. Tin cậy nơi Thiên Chúa trong tất cả những gì đang diễn ra trong đời sống, sứ vụ, công việc, bởi vì Ngài sẽ luôn luôn ban, chu cấp cho chúng ta những gì chúng ta cần để thi hành sứ mạng của mình.

Lạy Chúa, con xin tín thác, cậy trông vào Chúa. Ngay cả khi con rơi vào khủng hoảng, khó khăn, con cũng xin Ngài đỡ nâng và giúp con tin cậy vào Chúa với một xác tìn rằng, Ngài luôn ở bên con và làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con trong kế hoạch hoàn hảo của Chúa. Amen.

Nữ tu Teresa Ngọc Lễ, O.P