$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Rút lui khi cần thiết: Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh (11/1/2019)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 337 | Cật nhập lần cuối: 1/11/2019 9:25:41 AM | RSS

Luca 5, 12-16

“Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng ; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.”( 15-16)

Sau khi chữa người phong hủi được khỏi…khi mà mọi người đang nháo nhào lên, hết sức ngạc nhiên vô cùng, cũng như tấm tắc khen ngợi quá sức về quyền năng của Chúa Giêsu…thì người ta thấy Ngài bỗng biến mất!​

Khuynh hướng thích được khen, cứ mãi ở trong “chiến thắng”, hay theo cách nói thích cảm giác “say men chiến thắng” là của con người. Nhiều khi làm xong một việc gì, chúng ta thích được khen. Càng thành công, chúng ta càng thích được tung hê, khen ngợi…bởi những tiếng vỗ tay, khen ngợi làm cho cảm xúc của chúng ta dâng trào, có thể tạo nên chất erdophine đem đến sự hưng phấn trong não bộ, làm cho cuộc sống thêm phấn khởi.

Chúa Giêsu của chúng ta thì sao?

Trước thành công, trước tiếng đồn khen ngợi, trước thành quả của việc làm…Chúa Giê su biết Ngài phải làm gì. Thay vì ở lại để đón nhận những tiếng khen xem ra không ngớt, Chúa Giêsu lại rút lui, bỏ lại phía sau lưng những tiếng vỗ tay, những tiếng khen, những lời trầm trồ…để đến nơi thanh vắng, nơi đó, mọi lời tâng bốc hay khen ngợi biến mất. Ngài rút lui, ra khỏi những ồn ào, những tiếng khen…để cầu nguyện: một chuyện thật cần thiết để tránh những cám dỗ làm theo ý con người, thế gian hơn là điều Thiên Chúa muốn. Ngài cầu nguyện để tìm đến sự tương quan thân mật với Chúa Cha, nguồn cội sức mạnh để cho mọi hoạt động sứ vụ.

Còn chúng ta thì sao?

Chúng ta hẳn biết rõ mình yêu thích tiếng khen hơn bao giờ hết. Nhưng đôi khi, sự “say men chiến thắng”, hay “yêu thích” tiếng khen, lời tung hê của người khác khiến cho chúng ta đánh mất đi mục đích công việc…và dẫn chúng ta đến những thái cực khác, dễ trở nên tự hào, tự mãn và kiêu căng. Sự cám dỗ về tiếng khen…dễ dẫn chúng ta đến chỗ xa Chúa, và không tìm kiếm được những giây phút lắng đọng để hỏi Chúa, nói chuyện với Chúa…để tìm ý Chúa trong những gì chúng ta đã, đang và sẽ thực hiện….

Và…tôi thì sao?

Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ, O.P