$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

LỄ HIỂN LINH 7/1/2018 - Mt 2,1-12

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 347 | Cật nhập lần cuối: 2/28/2018 9:06:01 PM | RSS

CHIÊM NGƯỠNG ĐỨC GIÊSU KITÔ: ÁNH SÁNG THẬT ĐÃ ĐẾN TRONG THẾ GIAN

" Bấy giờ ngôi sao họ đã nhìn thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ tới nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại." (Mt 2,9)

Mátthêu viết Tin Mừng cho những người Kitô hữu, gốc Do Thái, sống tại Palestine. Mátthêu cho độc giả của mình nhận ra rằng lời Thiên Chúa hứa với dân Israel xưa kia nay đã được thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô, là Đấng Mê sia đã được nói tiên tri trong Kinh Thánh Híp ri, chính là Thiên Chúa (x. Mt 1, 1-17). Mátthêu cũng đã muốn cho thấy rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa đã đi tới "tận cùng trái đất" (x. Is 49,6). Mátthêu đã thông truyền điều này bằng việc những người dân ngoại đến viếng thăm Gia đình Thánh Gia tại Belem.

Ở vào thời thượng cổ xa xưa, người ta thường nối kết sự ra đời hay sự xuất hiện của nhân vật quan trọng với những dấu chỉ trên bầu trời. Bằng việc quan sát chuyển động của các tinh tú, những nhà chiêm tinh đoán được vận mệnh của một con người, nhất là những người đặc biệt, quan trọng. Và đó là những gì mà những nhà "khôn ngoan" này tin rằng một ngôi sao lạ là dấu chỉ sự hạ sinh của một vị thủ lãnh mới, vị vua mới, và họ đã quan sát ngôi sao của Người vào lúc ngôi sao ấy mọc lên (x. Ds 24,17). Do đó, với những nhà chiêm tinh này, trong lãnh vực nghiên cứu kết hợp với kiến thức hiểu biết, họ đã thấy một vì sao lạ, đặc biệt xuất hiện, vì sao ấy đã được Kinh Thánh nhắc tới trong Ds 24,17 "Một vì sao xuất hiện từ Gia cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel". Các nhà chiêm tinh biết rằng "vì sao" ấy chính là Đấng Mêsia mà dân Do Thái đang chờ đợi, Đấng sẽ đến giải thoát dân Israel.

Những nhà chiêm tinh này đến từ phương Đông, nơi mặt trời mọc, và ngôi sao dẫn đường họ đến với Đức Giêsu, ánh sáng thật đã đến trong thế gian. Và họ đã đến để thờ lạy Hài Nhi Giêsu, Vua của Israel, Đấng Mêsia mà dân Do Thái đang trông chờ. Nhờ kiến thức, nhờ lòng khao khát, nhưng trên hết, nhờ ngôi sao dẫn đường, các nhà chiêm tinh đã có thể vượt qua bao thách đố, khó khăn trên hành trình để đến chiêm ngưỡng và thờ lạy Vua Cứu Thế.

Ngày hôm nay, tôi và bạn, chúng ta có thường đi tìm "ngôi sao" dẫn chúng ta đến gặp Đức Giêsu Kitô, đến gặp Thiên Chúa trong hành trình của cuộc sống? Chúng ta có cố gắng, tìm kiếm những dấu chỉ và biết đọc những dấu chỉ đó trong ý nghĩa mà Chúa muốn để nhận ra Ngài đang hiện diện giữa cuộc đời mình? Nếu chúng ta không cố gắng để dò dẫm từng bước trong lộ trình đời sống đức tin nhiều thách đố bằng đôi mắt của sự "thấu hiểu" và bằng tình yêu, chúng ta sẽ rất khó lòng để gặp được Đức Giêsu Kitô, Ánh sáng thật của thế gian và của cuộc đời mình.

Lạy Đức Giêsu Kitô, xin giúp con nhận ra Ngài qua những dấu chỉ con gặp trong cuộc đời. Những dấu chỉ đó có thể là "ngôi sao" lạ xuất hiện trên lối đường con đi, là biến cố vui hay buồn, là ai đó đã đến, đang đến, quen hay lạ... Xin cho con nhận chân Ngài chính là Ánh sáng thật trong cuộc đời con và hiểu rằng con rất cần đến ánh sáng nơi Ngài. Chính nhờ ánh sáng thật phát xuất từ Ngài sẽ soi rọi vào những mảng tối tâm hồn con, giải thoát con khỏi những ràng buộc trần gian, mở đôi mắt để con được thấy vẻ đẹp tuyệt vời của Ngài trong những góc khuất của chính bản thân con. Amen.

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ

Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm