$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Khiêm tốn trước mầu nhiệm đức tin. Suy niệm Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 279 | Cật nhập lần cuối: 12/3/2019 8:59:34 AM | RSS

Luca 10,21-24

"Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” (21)

Với Thiên Chúa, với những mầu nhiệm thuộc thần linh, mầu nhiệm đức tin, thì chỉ có những ai có tâm hồn khiêm tốn mới được trao ban, được nhận lãnh, và được hiểu những huyền nhiệm ấy.

Sự khiêm tốn làm cho con người trở nên bé nhỏ trước mọi mặc khải của Thiên Chúa, và sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa, ngay cả khi chúng ta không hiểu. Chính thái độ khiêm tốn đã làm cho chúng ta trở nên những tâm hồn dễ bảo, một sự dễ bảo không ngu muội, nhưng là sự khiêm tốn vì biết mình đang đối diện với những gì thuộc mầu nhiệm của Đấng Tối Cao.

Trong thế giới hiện đại hôm nay, hay ngày xưa vẫn thế, có một sự thực đáng buồn là một số những người “xem ra biết tất cả”, nhưng thực ra thì họ lại chẳng biết gì cả. Họ ngu ngốc trong những lối phát biểu, càng nói thì lại càng cho thấy họ hợm hĩnh trong cái thông thái giả tạo. Trong những lãnh vực xã hội đã vậy, nhưng trong cái nhìn, hay bàn thảo về những gì liên quan đến giáo lý, đức tin, giáo hội, có những người khăng khăng mình biết nhiều, tranh cãi xem ra nẩy lửa…nhưng rốt cuộc, cái lỗ hổng của sự thấu hiểu mầu nhiệm khôn ngoan của Thiên Chúa, họ không có. Lý do của sự thất bại, chính là họ không để cho mình có thể đón nhận sự khôn ngoan từ ơn trên, hay làm cho mình có một thái độ đơn sơ như trẻ nhỏ, để có thể dừng lại chiêm ngắm những gì vượt quá tầm hiểu của mình.

Mùa Vọng là thời gian chúng ta cần phải có một sự khiêm tốn trước mầu nhiệm đức tin, tập mở lòng mình ra để hiểu mầu nhiệm Nhập Thể nơi Con Thiên Chúa. Đây phải là điều quan trọng để chúng ta sống Mùa Vọng có ý nghĩa, với tâm tình tạ ơn và biến đổi chính mình. Không có sự khiêm tốn, chúng ta không nhận ra quà tặng quý giá của Thiên Chúa khi Con Chúa giáng trần, ở giữa nhân loại.

Lạy Chúa, xin cho con một tâm hồn khiêm tốn của trẻ nhỏ, trước mầu nhiệm Nhập Thể của Con Ngài. Xin hãy giúp con nhìn thấy Chúa như chính Ngài là và để cho Ngài đi vào đời sống của con, làm cho con biết sống thời gian chờ đợi Chúa trong hy vọng và hân hoan, sống đời mình mỗi ngày một tốt hơn. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P