$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Đức Thánh Cha Phanxicô: MÙA VỌNG LÀ THỜI GIAN ĐỂ THANH TẨY NIỀM TIN

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 414 | Cật nhập lần cuối: 12/3/2018 9:33:05 PM | RSS

Đức Thánh Cha Phanxicô: MÙA VỌNG LÀ THỜI GIAN ĐỂ THANH TẨY NIỀM TINTrong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhớ rằng, Mùa Vọng bắt đầu bằng Chúa Nhật, là một thời gian tốt “cho việc thanh tẩy tinh thần, làm cho đức tin lớn lên bằng sự thanh tẩy này”. Đức Thánh Cha suy niệm dựa trên bài Tin Mừng Mattheu 8,5-11 trình thuật về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê su và viên đại đội trưởng tại Capharnaum khi ông này xin Chúa Giêsu chữa lành cho đầy tớ của mình. Đức Thánh Cha giải thích, thậm chí cả ngày hôm nay, điều này có thể xảy ra khi mà niềm tin có thể trở thành một thói quen đối với chúng ta; chúng ta có thể quen với niềm tin mà quên mất đi “sự sống động” của niềm tin. ĐTC nói rằng, khi niềm tin trở thành một thói quen, “chúng ta mất đi sức mạnh của niềm tin, và rằng sự mới mẻ của đức tin chính là đức tin luôn luôn được đổi mới.”

Giáng Sinh không được trở nên sự kiện mang tính trần tục

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng chiều kích đầu tiên của Mùa Vọng là quá khứ “sự thanh tẩy ký ức”: Chúng ta phải nhớ rằng Giáng Sinh không phải là sự ra đời của cây Giáng sinh, nhưng là sự ra đời của Đức Giêsu Kitô.

Chúa đã sinh ra, Đấng Cứu Chuộc đã đến để cứu lấy chúng ta. Vâng, đó là một sự mừng kính…(nhưng) chúng ta luôn luôn đối mặt với nguy hiểm, chúng ta sẽ luôn luôn có đó trong chính chúng ta sự cám dỗ biến Giáng Sinh thành sự kiện mang tính trần tục, một lễ hội tràn ngập tính thế gian…Khi việc mừng kính không dừng lại ở sự chiêm niệm- một sự mừng kính gia đình đẹp với Chúa Giê su ở giữa- thì nó bắt đầu là một cử hành mang tính thế gian: tất cả xoay quanh việc đi mua sắm, tặng quà, cái này rồi cái kia…và như thế, Chúa nằm ở đó bị quên lãng mất. Thậm chí ngay cả trong chính đời sống của mỗi chúng ta: đúng thế, Ngài đã sinh ra, tại Bêlem, nhưng (sau đó là gì?)…Mùa Vọng là (một thời gian) để thanh tẩy ký ức trong quá khứ, theo chiều hướng đó.

Thanh tẩy niềm hy vọng

ĐTC tiếp tục bài giảng của mình khi nói rằng Mùa Vọng cũng phục vụ cho “việc thanh tẩy niềm hy vọng”, chuẩn bị cho chúng ta cuộc gặp gỡ sau cùng với Chúa”:

Bởi vì Chúa, Đấng đã đến, sẽ trở lại! Ngài sẽ trở lại! Chúa sẽ trở lại hỏi chúng ta” Đời sống của con đi đến đâu rồi?” Đó là một cuộc gặp gỡ riêng tư. Ngày hôm nay, chúng ta có một cuộc gặp gỡ riêng tư với Chúa nơi Bí tích Thánh Thể; chúng ta không có một cuộc gặp gỡ riêng tư như thế với Đấng Giáng Sinh của 2000 năm trước; chúng ta có ký ức về điều đó. Nhưng khi Ngài sẽ trở lại, chúng ta sẽ có cuộc gặp gỡ riêng tư. Mùa Vọng đang thanh tẩy niềm hy vọng của chúng ta.

Chúa gõ cửa trái tim của chúng ta

Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi từng người hãy nuôi dưỡng, trau dồi chiều kích đức tin hằng ngày của mình, mặc cho quá nhiều nỗi ưu tư và lo lắng, “giam hãm” chính “ngôi nhà nội tâm” của chúng ta. Thực tế, Thiên Chúa của chúng ta là “Thiên Chúa của sự ngạc nhiên, và các Ki tô hữu phải liên tục phân định những gì mà Cha ở trên trời đang nói với chúng ta ngày hôm nay:

Chiều kích thứ ba của Mùa Vọng là việc thanh tẩy sự tỉnh thức của chúng ta mỗi ngày. Sự tỉnh thức và cầu nguyện là hai từ của Mùa Vọng: bởi vì trong lịch sử Chúa đã đến nơi Bê lem, và Ngài sẽ đến, vào ngày cuối cùng của thế giới và cũng là ngày cuối cùng của đời sống riêng tư mỗi người trong chúng ta. Nhưng hằng ngày, từng thời khắc, Ngài đến bên trong trái tim của chúng ta, với sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần.

Biên dịch : Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va