Sự thật toàn vẹn mà Chúa Thánh Thần giúp hiểu. Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh.
Gioan 16,12-15
“Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. “
Ngày hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với các môn đệ, hay đúng hơn là Người hứa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ, Đấng sẽ dẫn đưa các ông đến sự thật toàn vẹn.
Vậy sự thật toàn vẹn đó là gì mà tại sao Chúa Giêsu không nói hết, không giảng giải hết, mà cần đến Đấng mà Người sai đến, mới giúp các ông hiểu hết sự thật toàn vẹn?
Chúng ta nhớ lại trong những tháng ngày hành trình đi với Chúa Giêsu, dù đã nghe đã thấy những việc Chúa Giêsu đã làm đầy uy quyền, nhưng xem ra các ông vẫn chưa hiểu hết, chưa nhận ra Chúa Giêsu là ai. Các ông ngỡ tưởng mình đang đi theo một người có tiềm năng giải phóng dân tộc, làm vua, nên mới xin chỗ bên hữu, bên tả, mới cãi nhau xem ai là người lớn nhất (x. Mc 10,32-45). Các ông sốc khi nghe Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn mà Người sẽ phải trải qua, nên Phê rô mới can ngăn Thầy mình, và chẳng hiểu gì tại sao phải vác thập giá nếu muốn là môn đệ Người. (x. Mt 16, 21-27). Chính vì chẳng hiểu điều Chúa làm, nên Phêrô nhất mực không chịu Thầy rửa chân ( x. Ga 13, 1-15). Chính vì không hiểu chương trình cứu độ của Chúa Giêsu, nên sau khi Chúa chết, các môn đệ sợ hãi, thất vọng, bỏ lại bao dự định để trở về quê nhà (x. Lc 24,13).
Sự thật toàn vẹn mà Chúa Giêsu muốn nói đến, đó chính là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, là chương trình cứu độ của Ngài dành cho nhân loại bằng những cách thức mà con người không thể hiểu.
Sự thật toàn vẹn đó chính là tình yêu cứu độ mà Con Thiên Chúa đã trải qua đau khổ để đưa nhân loại vào hạnh phúc và được sống muôn đời.
Sự thật toàn vẹn là chính khi con người để cho mình chìm vào trong tương quan của Thiên Chúa, con người mới hiểu được tại sao mình cần ở lại trong tình yêu của Chúa, dám đi với Chúa với sự khoét rỗng chính mình, dám đón nhận những thập giá, thách đố, khó khăn…vào trong cuộc đời mình.
Sự thật toàn vẹn sẽ hệ tại ở chỗ, chúng ta sẽ nhận ra mình với tất cả những giới hạn, khiến chúng ta thôi tự hào về mình, nhưng là biết khiêm tốn để nhận ra tất cả đều chỉ dựa vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời mình.
Chỉ với ơn Chúa Thánh Thần, với sự hướng dẫn của Người, chúng ta nhận biết rõ mình trong những ngõ ngách xem ra phức tạp và “tinh vi”, nhận ra con người thật của mình, với tất cả những điểm tốt lẫn xấu, cả những “gian xảo” trong những lập luận để cố tình lấp liếm chân lý, sự thật, để mọi sự theo ý mình. Để rồi, với sức mạnh Chúa Thánh Thần, chúng ta mới có khả năng biến đổi, trở thành con người mới với những điều tốt lành, với những suy nghĩ chân thực, dám sống cho chân lý, bác ái và công bằng trong những mối tương quan và hoạt động của mình.
Thế nên, Chúa Thánh Thần đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống người Ki tô hữu. Người giúp chúng ta đi tới, hiểu và sống với sự thật toàn vẹn mà Chúa Giê su nói đến. Nếu không có Chúa Thánh Thần, chúng ta khó lòng hiểu và đón nhận những gì mà Thiên Chúa muốn nói với chúng ta.
Vì thế, đừng lãng quên Chúa Thánh Thần. Hãy luôn cầu khấn Người trong mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây của cuộc đời mình: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến trong con. Amen.
Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P