$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Xây dựng Nước Thiên Chúa từ những nén bạc nhận lãnh. Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 152 | Cật nhập lần cuối: 11/18/2020 8:46:10 AM | RSS

Luca 19, 11-28

“Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: ‘Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.’”

Nếu ngày Chúa Nhật, chúng ta nghe Chúa Giêsu kể chuyện về những gia nhân trung thành vì làm sinh lợi những nén bạc (x. Mt 25, 14-30), thì hôm nay, trong Tin Mừng Luca, chúng ta lại nghe Chúa Giêsu cũng kể câu chuyện về người quý tộc giao cho đầy tớ mình những nén bạc trước khi ông đi nhận lãnh vương quyền. Khi trở về, những người sinh lợi nén bạc 1-10 hay 1-5 được ông khen tặng và trao cho việc cai trị nhiều thành, tương ứng với nén bạc sinh lợi. Còn với người không sinh lợi thêm nén bạc nào- bởi cho ông chúa của mình là “một người khắc nghiệt, gặt cái không gieo, thu nơi không vãi”- đã bị ông tước đi tất cả, trở về trắng tay và đau thương với số phận bị chủ ruồng bỏ.

Chúng ta suy niệm và nghe được Chúa đang nói điều gì với mình?

Ông chủ, người quý tộc trong câu chuyện Chúa Giêsu kể là hình ảnh của Thiên Chúa liên hệ với câu chuyện sứ mạng cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa có kế hoạch của Ngài khi trao cho từng người chúng ta những nén bạc của Ngài. Nhưng để làm gì?

Xin thưa rằng, những nén bạc Chúa trao cho chúng ta, là để xây dựng Nước Thiên Chúa, trong từng khả năng của mình. Việc xây dựng Nước Thiên Chúa là nhiệm vụ, là sứ vụ của từng người, của tôi và của bạn. Ngài trao cho hết mọi người chúng ta sứ vụ đó – cùng 1nén- và chờ đợi chúng ta xây dựng Nước Thiên Chúa bằng việc sinh lợi những nén bạc. Những nén bạc đó là khả năng hoạt động, làm việc, là tâm hồn, là tình yêu, là những việc lành, những nghĩa cử yêu thương, và cả những gì chúng ta có, sở hữu như tài sản, vật chất… Tất cả những gì chúng ta có đó, đều đến từ Thiên Chúa, và Ngài muốn chúng ta dùng những gì Chúa ban để cộng tác, để đóng góp vào việc xây dựng Nước Thiên Chúa, xây dựng Giáo Hội, và cả xã hội- làm cho xã hội này ngày càng có chỗ để Thiên Chúa được biết đến nhiều hơn…

Theo Chúa Giêsu, nghĩa là đồng thời phải lãnh lấy sứ mạng xây dựng và rao giảng về Nước Thiên Chúa. Theo Chúa và xây dựng Nước Thiên Chúa không chỉ là một niềm vui và vinh dự lớn lao, nhưng còn là một sự đòi buộc, một cam kết dấn thân cho Nước Thiên Chúa. Đó là một lệnh truyền của tình yêu mà chúng ta nhận lãnh từ Chúa của chúng ta. Thế nên, điều mà chúng ta lãnh nhận có tính nghiêm trọng đòi chúng ta phải thi hành, nếu không, chúng ta sẽ bị phán xét về việc chúng ta có tích cực tham gia vào việc xây dựng Nước Thiên Chúa, rao truyền Nước của Ngài cho người khác bằng những “nén bạc” Chúa trong cho chúng ta hay không?

Thế nhưng, nhìn lại cách sống của chúng ta, tôi và bạn hãy tự hỏi mình: tôi là loại đầy tớ nào của Thiên Chúa? Người lãnh mười nén và sinh lợi 10 hay 5 nén khác? Hay tôi là tên đầy tớ xấu, vì không muốn phục tùng Thiên Chúa, vì ích kỷ, vì không muốn xây dựng Nước Thiên Chúa, không muốn xây dựng Giáo Hội, …nên tôi “đào chôn” tất cả, vì ích kỷ, vì cái nhìn đen xám chưa nhận Thiên Chúa là chủ đời mình và muốn phục tùng, phục vụ Ngài? Nếu lúc này, Chúa đến và “tính sổ”, chúng ta đếm được bao nhiêu phần sinh lợi trong việc xây dựng Nước Tình Yêu?

Lạy Chúa, nếu như con vẫn còn đang thờ ơ, đang lười biếng trong việc xây dựng một môi trường yêu thương, một gia đình hạnh phúc, một Nước Thiên Chúa ngay tại nơi con sống, trong nhiều cách thức mà con có thể làm…nhưng con lại không làm, thì xin Chúa tha lỗi và giúp con cố gắng và ý thức hơn phận vụ của mình, để con phải sinh lợi những nén bạc đời mình cho việc xây dựng Nước Thiên Chúa mà Chúa đã trao phó cho con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P