$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Tôi hát bản nhạc nào để đáp lại tiếng Chúa? Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIV TN C

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 847 | Cật nhập lần cuối: 9/17/2019 9:17:09 PM | RSS

Luca 7,31-35

Đọc bài Tin Mừng, chúng ta nghe thấy Chúa Giê su than thở : Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai ? Họ giống ai ? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói : 'Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa ; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.' (Lc 7,31-32).

Câu chuyện Chúa Giêsu kể nói gì với chúng ta?

Trước hết, chúng ta thấy có một sự đối kháng giữa những đứa trẻ chơi ngoài chợ, hay đúng hơn, đó là một sự phớt lờ bài hát của nhóm khác, đứa khác. Nhóm thì hát bài đưa đám, thì mấy đứa khác lại chẳng khóc lóc hùa theo. Những đứa khác thổi sáo, hát bài vui vẻ, thì những đứa kia lại chẳng thèm nhảy nhót. Nói cách khác, chẳng có một sự đáp ứng thích hợp nào cả đối với những bài hát, điệu sáo đưa ra.

Câu chuyện Chúa Giêsu dùng để kể có một liên hệ thật rõ ràng giữa các ngôn sứ, những người đến trước Chúa Giêsu, và với dân. Các ngôn sứ đã “hát bài u sầu” – nghĩa là rao giảng- kêu gọi người ta ăn năn sám hối vì tội – hoặc kêu gọi dân vui mừng hoan hỉ vì sự thật, chuẩn bị đón Con Thiên Chúa giáng trần, nhưng oái ăm thăm, dân tình phớt lờ, vẫn ăn chơi vui vẻ, hoặc chẳng đoái hoài đến niềm vui của sự thật. Họ phớt lờ những sứ điệp, sự thật các ngôn sứ đổ vào tâm hồn họ.

Đỉnh điểm của lời kết án mà Chúa Giêsu dành cho dân thời Ngài, khi mà họ cho Gioan Tẩy Giả bị điên – do ăn chay, và kết án Chúa Giêsu là “tay ăn nhậu, đàn đúm với kẻ tội lỗi”. Chúa Giêsu đã kết án sự bướng bỉnh, cứng đầu, chai đá tâm hồn của dân, không mở lòng ra để lắng nghe và đón nhận sứ điệp của Thiên Chúa, để đi tới sự biến đổi tâm hồn mình.

Đọc và suy niệm Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận ra rằng, mỗi khi Thiên Chúa lên tiếng chỉ dạy, chúng ta phải lắng nghe Ngài.

Thế nhưng, xem ra chúng ta vẫn có đó một sự bướng bỉnh, cứng đầu với Chúa?

Chúng ta vẫn đi tham dự Thánh Lễ, với nghe Lời Chúa dạy, được Giáo Hội chỉ dạy đường lối sống theo Tin Mừng, thế nhưng, chúng ta thực sự đã sống được Lời Chúa muốn hay chưa? Hay chúng ta nghe Lời Chúa, nghe thế thôi, rồi bỏ đó? Chúng ta có sẵn sàng mở lòng mình ra cho Thánh Thần để Ngài hướng dẫn? Hay chúng ta cứng lòng, dễ dàng chống đối lại những sứ điệp mà Chúa gửi đến cho cuộc đời mình trong nhiều hoàn cảnh và cách thế khác nhau?

Bao lâu chúng ta còn cứng lòng, đôi tai của chúng ta sẽ điếc, và như thế, chúng ta không thể nào gặp gỡ được Thiên Chúa, Đấng luôn mong muốn chúng ta “hát hay hành động”đáp trả lại sứ điệp của Chúa một cách thích hợp.

Lạy Chúa, xin ban ơn và giúp con biết nghe, hiểu và đáp trả Thánh Ý, Lời của Ngài. Có như thế, tâm hồn con sẽ được tươi mới và được nuôi dưỡng bởi Lời, nguồn sống của con. Amen.

Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ, O.P