$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Thiên Chúa: tình yêu vô biên, rất kiên nhẫn, và đầy lòng thương xót. Suy niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần 33 TNn C.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 147 | Cật nhập lần cuối: 11/19/2019 9:19:34 AM | RSS

Luca 9,1-10

“Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !" (c.5)

Khi mà tình trạng luôn phải chịu tiếng xấu, bị người khác coi thường, chửi xả sau lưng, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên bởi cứ đau đáu thân phận “tội lỗi” của mình, thì khi ấy, chúng ta mới cảm được phần nào niềm vui của Gia kêu khi được Chúa Giê su lên tiếng trước để bước vào nhà của ông.

Chắc hẳn Giakêu đã như trên trời rớt xuống khi nghe những lời này từ một ông Giêsu đang có “thần thế”, được mọi người tán dương ca tụng, như một vị có quyền thế của Thiên Chúa. Dù chưa biết rõ Ngài là ai, nhưng Giakêu chí ít cũng đã nhận ra một khoảng cách rất lớn giữa ông và Chúa Giê su. Khoảng cách đó không phải từ thang giá trị vật chất, không phải vị trí trong xã hội…nhưng đó là một khoảng cách một đấng thánh và kẻ tội lỗi như ông.

Thế nên, lời và hành vi của Chúa Giêsu dành cho ông, chỉ có được từ một Đấng có lòng thương xót, không quay lưng lại với lỗi tội của ông, nhưng là rộng mở đón ông và cho ông cơ hội được sống. Và ông đã sống lại thật. sống lại từ vũng lầy của sự tội đã kìm hãm ông bấy nay, ông đã đứng lên được từ những cú trượt dài trong tội, ông đã được đón lấy cái ôm tình yêu mà lâu nay người đời không cho ông cảm nhận…

Chỉ có Chúa Giêsu, Đấng vừa nói với ông, Đấng đã vào nhà ông, lại còn ngồi đồng bàn với ông…đã cho ông cơ hội trở lại, và được sống.

Thiên Chúa vẫn luôn có kế hoạch và tình yêu bao dung của Người trên tội nhân, mà chúng ta cũng ở trong số đó. Ngài luôn chờ đợi, kiên nhẫn và rất kiên nhẫn trong tình yêu, sự tha thứ, lòng thương xót dành cho chúng ta. Bởi Thiên Chúa là người mẹ, không bao giờ bỏ rơi con mình, cho dẫu nó có xấu xí, tật nguyền hay lỗi phạm nhiều lần. “ Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau?” (Is 49,15).

Thế nên,

Chỉ cần tôi và bạn dừng bước, chỉ cần để cho ai đó có cơ hội dừng lại để quay đầu trở lại…mọi sự sẽ trở nên mới.

Đừng đánh mất kiên nhẫn vào ai đó khi họ lầm lỗi.

Đừng nghĩ Thiên Chúa luôn là “ông ngáo ộp”, một Thiên Chúa chỉ quyền năng, và xét xử và giáng phạt con người.

Không. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của tình yêu bao la, không điều kiện, tình yêu của lòng thương xót, bao dung, tình yêu luôn đi với sự kiên nhẫn không giới hạn.

Vì thế, một thoáng chốc nào đó…dù chỉ là dừng lại một chút thôi, hãy nhìn, chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa và để cho Người làm việc, chúng ta sẽ thấy dần một lới mới đang mở ra…để quay về với Người và với gia đình, những người chúng ta phạm lỗi.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Ngài trên cuộc đời con, để con không ngại ngần quay trở lại, làm mới lại đời mình. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P