$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN – NĂM A, Nt Maria Túy Phượng, O.P

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 205 | Cật nhập lần cuối: 2/8/2020 9:18:07 AM | RSS

Mt 5, 13-16

Đức Giêsu thường dùng những hình ảnh, những quan niệm rất quen thuộc trong dân gian và đời thường để chuyển tải những nội dung Tin Mừng cũng là Lời của Thiên Chúa đến cho con người. Hôm nay, qua trình thuật của thánh Mát-thêu, Đức Giêsu lại trao ban cho chúng ta, những môn đệ của Ngài những lời khuyên dạy qua “muối” và “ánh sáng”.

Chính anh em là muối cho đời

Muối không chỉ dùng để ướp giữ đồ ăn, làm cho món ăn thức uống thêm hương vị đậm đà, mà còn là một khoáng chất rất cần thiết trong quá trình sinh hóa của cơ thể người. Từ những giá trị của muối trong đời sống con người và qua lời: “Chính anh em là muối cho đời”, phải chăng Đức Giêsu cũng muốn nhắc nhớ chúng ta về giá trị, phẩm chất và sứ mệnh của chúng ta là những môn đệ của Ngài:

  • Hãy trân trọng sứ mệnh “là muối cho đời”, vì đó là ơn gọi phục vụ lợi ích và phần rỗi của tha nhân do chính Thầy Giêsu trao đặt.
  • “là muối cho đời”, người môn đệ có trách nhiệm cộng tác với Đức Giêsu trong sứ vụ “ướp thánh” và làm tươi mới cuộc sống con người, cách riêng là với những người đang đắm chìm trong lối nghĩ và cách sống “nặng mùi thế tục” hoặc đã đánh mất đi ý nghĩa cuộc sống và hương vị cuộc đời. Chúng ta đã và đang làm được gì trong sứ mệnh “là muối cho đời” để môi trường gia đình, cộng đoàn và xã hội được tươi mới trong công bình và bác ái, trong công lý và sự thật, trong văn hóa và ân sủng?
  • “chất tố muối” của người môn đệ không phải là chính người môn đệ, hay bất cứ nguồn lực thụ tạo nào, kể cả những tài năng mà người môn đệ đang thủ đắc; mà là chính Đức Giêsu. Tinh thần Giêsu là “độ mặn” của “muối – môn đệ”. Không mang tinh thần Giêsu, người môn đệ sẽ là “muối nhạt vô dụng, chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi”.
  • Mang “chất tố muối Giêsu” cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải nên giống Chúa Giêsu trong việc sẵn sàng chấp nhận tiêu tan, hy sinh chính mình để sống cho Thiên Chúa, sống với tha nhân và sống vì phần rỗi anh chị em mình. Chúng ta có dám để đời mình tiêu tan trong kế hoạch và sự định liệu an bài của Thiên Chúa để phụng sự Ngài và phục vụ Ơn Cứu độ nơi anh chị em đồng loại?

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”

Ánh sáng cần cho sự sống. Mọi sinh vật kể cả loài người đều được sống và tăng trưởng nhờ ánh sáng mặt trời. Ánh sáng còn làm tỏ lộ sự thật của một hiện hữu. Làm sao chúng ta có thể nhận diện nhau và thấy được cảnh vật chung quanh nếu không nhờ ánh sáng! Ánh sáng thật cần cho đời sống con người nhưng lại không do bởi con người. Lời của Đức Giêsu:“Chính anh em là ánh sáng trần gian” cho chúng ta những suy nghĩ và nhắc nhớ chúng ta về ơn gọi và sứ mệnh của môn đệ Đức Giêsu:

  • Trở nên ánh sáng trần gian, đó là ý muốn của Thiên Chúa cho tất cả chúng ta, những kẻ tin và trở nên môn đệ Đức Giêsu. Tuy nhiên trong thực tế phận người, chúng ta lại là kẻ yếu hèn, vốn sinh ra trong tội và rất dễ cưu mang sự tội...nên, không xứng đáng và hoàn toàn bất lực trước ơn gọi nên “ánh sáng cho trần gian”! Đức Giêsu, Đấng chọn gọi chúng ta, Ngài biết rõ thực trạng bất xứng, thiếu khả năng làm môn đệ và nên “ánh sáng” nơi chúng ta. Và, Ngài đã chủ động thực hiện nơi chúng ta điều chúng ta không thể: không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn gọi, đã cắt cử anh em, để anh em ra đi và sinh được hoa trái (x.Ga 15,16). Điều này cũng có nghĩa: chúng ta trở nên môn đệ Ngài không phải vì công lênh, sức lực của chúng ta. Tất cả là nhờ Thiên Chúa, Đấng là ánh sáng đích thực và là cội nguồn sự sáng (x.Ga 8,12). Chỉ trong Chúa, nhờ Chúa, chúng ta mới có ánh sáng và có thế sống đúng phẩm chất và thi hành trọn vẹn sứ mạng “là ánh sáng cho trần gian”.
  • Dưới ánh sáng mặt trời, vạn vật được sống và sống sinh động. Người môn đệ chúng ta cũng cần có Chúa và giữ Chúa trong đời, để trong mọi cảnh ngộ vui, thương, mừng của đời sống, chúng ta đều có thể sống như “con cái sự sáng”. Vì, sự tươi sáng hay u tối của đời người môn đệ chúng ta tỉ lệ thuận với việc có Chúa hay không có Chúa trong tâm trí, tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta. Vấn đề là: chúng ta có dám để Chúa hành động và can đảm - kiên trung sống sứ mạng “là ánh sáng cho trần gian”hay không?
  • Chìa khóa mở cửa tâm hồn để ánh sáng Chúa chiếu dọi vào ngôi nhà đời người môn đệ ở trong tay mỗi người chúng ta. Chúng ta không thể và cũng không nên dại dột đánh mất quyền làm chủ căn nhà đời mình và cơ hội tạo nên vận mệnh cuộc đời “là ánh sáng cho trần gian” mà Chúa đã tín nhiệm trao ban. Giả như có màn đêm bao phủ, hãy mở cánh cửa Tin – Cậy – Mến, để ánh sáng Thiên Chúa đến và chiếu tỏa. Đêm đen một mặt là thực tại kinh hoàng, mọi người đều tìm cách trốn chạy; nhưng mặt khác, lại là “cơ hội vàng” cho ánh sáng tỏa rạng và trở thành một hiện hữu có giá trị. Điều quan trọng với chúng ta, những người mang định mệnh “là ánh sáng cho trần gian” là: hãy giữ lấy ánh sáng của Thiên Chúa trong tim, trong trí, để tỏa sáng đời mình và chiếu soi đời người.

Lạy Chúa xin hãy đến và ở lại với chúng con!

Xin hãy đến ngự trị và cứu giúp thế giới loài người chúng con. Một thế giới thiếu “muối mặn Giêsu” nên cũng thiếu hương vị đậm đà của tình yêu và lòng thương xót! Một thế giới thiếu ánh sáng Tin Mừng” nên vẫn còn đó đêm tối của gian tà, tham lam và ích kỷ; khiến con người và môi trường trái đất cứ mãi oằn mình trong oán than, đói nghèo, thảm họa và tai ương! Xin Chúa thương đến ngự trị và cứu nguy thế giới chúng con. Xin cho nhân loại chúng con biết tin nhận Chúa, biết yêu thương nhau và biết cai quản vũ trụ vạn vật trong ánh sáng Tin Mừng, nhờ đó, trái đất được tươi đẹp, thế giới được bình an và con người được ấm no, hạnh phúc.

Xin cho chúng con, những môn đệ Đức Giêsu luôn sống trọn ơn gọi “là muối cho đời”“là ánh sáng cho trần gian”, để đền đáp ân tình Chúa đã trao ban và trở nên khí cụ hữu dụng phục vụ lợi ích và Ơn Cứu độ của tha nhân . Amen.

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Túy Phượng, O.P