$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII TN B: Người nghèo trong tương quan với Chúa Giêsu.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 286 | Cật nhập lần cuối: 9/12/2018 10:28:14 PM | RSS

Lc 6, 20-26

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” (c.20)

Trong 4 mối phúc mà Luca nói đến, “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó” là mối phúc đầu tiên mà Luca kể đến và đặt trên môi miệng của Chúa Giêsu. Luca muốn nói đến lòng thương xót rất cụ thể của Thiên Chúa khi Ngài cúi xuống với những nỗi khốn cùng của con người: nghèo khó.

Khác với trong Tin Mừng Matheu chương 5, 3, Thánh Mathêu nói rõ “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó”, thì trong Tin Mừng Luca 6,20 chúng ta chỉ thấy Chúa Giêsu nói về sự nghèo khó một cách chung chung, không hiểu đơn thuần nghèo về vật chất hay nghèo về tinh thần.

Luca không định nghĩa cho chúng ta biết về “người nghèo” là thế nào, nhưng mở cho chúng ta cái nhìn về người nghèo, cách hành động của người nghèo, mà trong Tin Mừng của mình, Thánh Sử đã nhắc đến những người nghèo mà Nước Thiên Chúa sẽ thuộc về họ.

Vậy những người nghèo đó là ai?

Là chính Chúa Giêsu, Đấng đã tự hủy chính mình để trở nên nghèo khó vì Chúa Cha và vì nhân loại (x. Pl 2,7)

Là các môn đệ, những người đi theo và ở với Ngài: họ thực sự nghèo, và xem ra vô sản vì đã bỏ tất cả để đi theo Ngài (Lc 5, 11; 18,28).

Là bà góa nghèo vì đã quảng đại bỏ vào thùng tiền tất cả tài sản mình có (Lc 21,3).

Thế nên, cái nghèo mà Luca nói đến làm cho chúng ta hiểu ra cái nghèo trong mối tương quan với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu, chứ không phải dựa trên tài sản.

Và chỉ những người nghèo này, mới đi theo Chúa, mới trở nên những môn đệ Chúa trong những cái bấp bênh của hành trình đi với Ngài. Họ là những người nghèo nên mới tin vào Ngài, tin và đón nhận Tin Mừng và trở thành những con người xây dựng Hội Thánh ở trần gian.

Thêm nữa, khi đọc Tin Mừng, chúng ta nhận ra ý muốn của Luca rằng: nghèo không phải là mối phúc, nhưng việc lãnh nhận được Nước Thiên Chúa chính là mối phúc tuyệt vời nhất của người nghèo.

Nhìn lại hành trình đi theo Chúa, tôi tự hỏi chính mình:

Tôi có thực sự là người nghèo của Thiên Chúa, người nghèo trong mối tương quan với Chúa Giêsu hay không? Dám chấp nhận đánh đổi sự an toàn để đón lấy những thứ bấp bênh trên hành trình theo Ngài?

Tôi đã thực sự chia sẻ cuộc sống của người nghèo, với những người đang cần đến sự trợ giúp của tôi?

Lạy Chúa,

Xin hãy biến đổi con để con được đón nhận mối phúc là Nước Trời khi con chấp nhận để trở nên nghèo trong tương quan với Ngài. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P