$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXII TN B: Xin chữa sự câm điếc nơi tâm hồn con.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 139 | Cật nhập lần cuối: 9/8/2018 10:22:36 PM | RSS

Mc 7,31-37

“Họ hết sức kinh ngạc, và nói : "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả : ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được." (c.37)

Sau khi trừ quỷ cho đứa con gái người phụ nữ người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri (Mc 7,21-30), Maccô tiếp tục trình thuật về quyền năng của Đức Giêsu khi Người chữa cho người bị câm điếc nói được (Mc 7,31-37).

Thánh sử đã mô tả cách Đức Giêsu chữa người bị câm điếc theo một lược đồ: lời xin của người bệnh hoặc thân nhân người bệnh ( c.32), Đức Giêsu thực hiện công việc với quyền năng của Người (cc. 33-35); Kết quả (c. 35) và phản ứng của người chứng kiến (cc. 36b-37). Đồng thời, chi tiết hoặc tiến trình thực hiện phép lạ của Đức Giêsu được Mac co mô tả cụ thể: Ngài kéo riêng người câm điếc ra (c.33a), đặt ngón tay vào lỗ tai người bị câm điếc (c.33b), và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi bệnh nhân (c.33c). Sau đó, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và kêu lớn tiếng “Epatha- nghĩa là “Hãy mở ra”. Và kết quả đến ngay lập tức: người câm điếc nói được.

Với quyền năng của một vị Thiên Chúa, Đức Giêsu đã giải thoát con người khỏi những ách, đau khổ của bệnh tật tâm hồn và thể xác. Đức Giêsu đến trần gian, đem tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa đến cho nhân loại, để con người được giải thoát khỏi những đau khổ phần hồn và phần xác.

Sự câm điếc thể lý khiến nhiều người rơi vào đau khổ và cảm thấy sự bất hạnh vây bủa. Câm điếc thể lý khiến họ không dễ gì hòa nhập vào trong một cộng đồng, hiểu hết được những tâm tư, ý muốn của người khác. Người câm điếc thể lý cảm thấy dường như họ đang sống trong một thế giới khác giữa một xã hội, và đôi khi cảm thấy mình bị bỏ rơi, và dễ rơi vào trạng thái của sự khép kín.

Nhưng hôm nay, chúng ta đang sợ sự câm điếc tinh thần, tâm hồn nơi con người thời đại hôm nay.

Trong nhịp sống hằng ngày, biết bao lần chúng ta chứng kiến nhiều sự câm điếc tâm hồn của con người thời đại. Giữa một xã hội có quá nhiều tiếng kêu than của sự đau khổ, bất công…thì dường như, cả chúng ta cũng đang bị điếc để không nghe thấy tiếng khóc, tiếng than của biết bao người đau khổ đang sống xung quanh chúng ta. Họ, và cả chúng ta nữa, vờ như không nghe, và cố tình bịt tai trước những cảnh đời khốn khổ của người chịu sự bất công, bị bạo hành, bị bỏ rơi, đang đau khổ vì nhiều lý do khác nhau. Đôi khi, chúng ta vẫn cứ an thân nằm trên những chiếc ghế bành, hưởng thụ cuộc sống của riêng mình, mà không cần quan tâm đến ai, chẳng muốn nghe những nhu cầu, nỗi lòng của người khác.

Chính cái điếc kinh hãi này khởi đi từ việc chúng ta bị điếc trước tiếng nói, lời mời gọi của Thiên Chúa nói riêng với mình. Chúng ta không nghe được tiếng Chúa bởi khá nhiều lý do: sống trong môi trường quá nhiều tiếng “ồn” của thế gian lấn át, nếu giả như có nghe được, nhưng lại không hiểu được tiếng nói của Chúa, hoặc nghe được, hiểu được nhưng lại phớt lờ, giả điếc, …

Và rồi, điếc dẫn đến câm. Thế nên, chúng ta cũng có thể đang bị câm. Thứ câm xuất phát do ích kỷ, nhát sợ, thụ động, muốn an toàn bản thân…Đâu đó là những thứ câm đang làm thụt lưỡi của chúng ta, khiến chúng ta ú ớ và không thể nói được những lời Chúa muốn, nói lời của yêu thương, xây dựng, của thấu cảm nỗi khổ của ai đó…

Thiên Chúa chỉ có thể chữa lành sự câm điếc của chúng ta nếu chúng ta thưa với Ngài “Lạy Chúa, xin chữa sự câm điếc tâm hồn của con!”. Để rồi, Ngài sẽ chạm vào đôi tai và lưỡi của chúng ta và biến chúng ta thành con người mới: biết nghe tiếng Chúa và anh chị em mình, biết nói lời của Chúa và lời của yêu thương và sống với những giá trị Tin Mừng như Chúa muốn. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P