$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Muốn dự tiệc cưới, bạn phải mặc áo cưới. Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 200 | Cật nhập lần cuối: 8/20/2020 4:49:34 PM | RSS

Mt 22, 1-14

“Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?’ Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: ‘Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!”

Một câu chuyện tiệc cưới của hoàng gia xem ra khá buồn? Thất bại trong việc mời thực khách chăng? Vì những người xứng đáng được mời, lại không thèm đến dự tiệc, bởi họ có nhiều thứ quá để lo, để chi phối, xem ra “nặng ký” hơn: đi tậu bò, đi làm kinh doanh, đi thăm thửa ruộng…Theo các nhà chú giải, “họ không chịu đến”, dịch sát nghĩa sẽ là “họ không muốn đến”, để cho thấy quyết định rõ ràng của những người khách này. Số khác, sau khi ông chủ sai đầy tớ ra vơ vét mọi người ở ngoài đường vào dự tiệc, thì trong số đó, lại có kẻ không mặc áo cưới. Và số phận của kẻ không thèm mặc áo cưới thật tệ hại, thê thảm. Buồn thật chứ cho một tiệc cưới hoàng gia, đúng không?

Chúng ta biết câu chuyện dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể cho những thượng tế và kỳ mục chất chứa một bài học, với nhiều nghĩa ẩn dụ để răn dạy họ và cho cả chúng ta nữa khi suy niệm bài Tin Mừng này.

Tiệc cưới hoàng gia chính là Nước Trời. Vị vua tiệc cưới là Thiên Chúa, Đấng quảng đại ban ơn cứu độ cách nhưng không cho mọi người, không loại trừ ai, mời gọi và dọn sẵn cho hết mọi người vào dự tiệc với Chúa trên Nước Trời. Thế nên, chẳng có ai là bị loại trừ, bởi Thiên Chúa đã “bất luận tốt xấu”, cho dẫu chúng ta là kẻ tội lỗi, hay ai đó xấu xa ghê tởm với muôn vàn tội, nhưng một khi đã được kêu gọi, tôi và bạn hay ai đó, nếu hoán cải và thay đổi cuộc sống cũng sẽ được vào Nước Trời.

Những thực khách đã được mời dự tiệc cưới là những người được báo tin vào thời điểm rõ ràng, đúng thời điểm. Cho dù lòng tốt của vị vua, ông chủ tiệc cưới có thúc bách, thì những vị khách được mời đó dứt khoát không đến, vì họ còn có những mối bận tâm khác. Động lực khiến họ không đến, không muốn đến chính là họ có quá nhiều mối quan tâm thực tiễn, về của cải vật chất… Xem ra chúng ta cũng là một trong những “khách không muốn đến” vào dự tiệc Nước Trời? Khi mà chúng ta quá bận tâm lo cho công việc, lo tìm kiếm ảnh hưởng, lo sắm sửa nhà cửa…nhưng lại quên mất Chúa, không dành thời gian đến với Chúa trong các Thánh Lễ, và chọn trần gian này hơn là Thiên Quốc.

Và áo cưới, chính là sự công chính, sự tinh tuyền mà tất cả những ai muốn vào Nước Trời phải có. Chiếc áo tinh tuyền này, tất cả chúng ta đã được lãnh nhận khi chịu Phép Rửa Tội, được xóa tội lỗi, được trở nên công chính, làm con cái Thiên Chúa. Chiếc “áo cưới” đó chúng ta cần phải giữ cho sạch, cho tinh tuyền với sự công chính, bằng đức tin, đức cậy và đức mến.

Nếu chẳng may, chúng ta đã không thể giữ sạch được chiếc áo trắng tinh tuyền ngày Rửa tội, chúng ta vẫn có ơn huệ để giặt sạch lại áo đã bị nhơ bẩn nhờ Bí tích Hòa Giải. Nhờ đó, bằng máu của Đức Kitô, ân sủng của Bí tích do chính Người thiết lập, chúng ta lại có một y phục lễ cưới thật đẹp, xứng đáng dự tiệc cưới Nước Trời.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn ý thức sự yếu đuối của mình, nhận ra những lỗi phạm của mình, để rồi luôn biết chạy đến với Chúa để được giặt sạch áo cưới của con trong Bí tích Hòa Giải. Đồng thời, xin Chúa cũng giúp con biết cố gắng sống thánh mỗi ngày bằng những hy sinh nho nhỏ, bằng tình yêu, niềm tin và hy vọng vào Chúa, cũng như những yêu thương đối với anh chị em con. Để những cố gắng của con, cùng với ân sủng và lòng thương xót của Chúa, con sẽ có một y phục lễ cưới thật đẹp đến trước Chúa trong ngày sau hết. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P