$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVII: Tôi: cá tươi hay ươn thối trong lưới giăng ngày sau hết?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 204 | Cật nhập lần cuối: 8/2/2018 9:14:16 AM | RSS

““Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. “

Mt 13, 47-53

Dụ ngôn hôm nay là dụ ngôn thứ bảy và cũng là dụ ngôn cuối cùng trong chuỗi các giáo huấn của Chúa Giê su. Và dĩ nhiên, chúng ta sẽ không hiểu về chuỗi trình tự các dụ ngôn mà Chúa Giê su nói như cách sắp xếp trong Tin Mừng. Việc sắp xếp theo trình tự trước sau dụ ngôn này tới dụ ngôn khác là công việc của Thánh Sử, khi muốn đặt các dụ ngôn liền kề theo chủ đề tác giả mong muốn.

Dụ ngôn về Nước Trời trong Tin Mừng hôm nay chỉ đến ngày tận thế. Sẽ đến thời điểm tận cùng của Nước Trời trên dương thế, để rồi sau đó, trong ngày tận thế này, những người tốt, hay người xấu sẽ được phân tách: người lành được thưởng và người xấu sẽ lãnh nhận án phạt.

Điều này trong Giáo lý Công Giáo đã dạy chúng ta khi đề cập đến Tứ Chung: Chết-Phán Xét- Thiên Đàng và Hỏa ngục.

Nhưng khi nào thì tận thế? Dĩ nhiên là chúng ta không biết chính xác ngày giờ, nhưng có một điều chúng ta biết chắc rằng sự kết thúc của mỗi người chúng ta sẽ đến trong một thời gian tương đối ngắn, ngay cả khi nếu chúng ta sống đến 100 tuổi. Và khi cái kết thúc này xảy ra thì Thiên Chúa là Đấng biết rất rõ, trong khi thì những người khác lại không biết là chúng ta có vào vương quốc Nước Trời của Thiên Chúa hay không, chúng ta được ở với Chúa hay chống lại Ngài ở một nơi xa cách Thiên Chúa mãi mãi.

Ai trong chúng ta đều mong muốn Nước Trời mai sau, được phần thưởng: ở với Thiên Chúa, nhưng nhiều khi chúng ta lại làm những điều ngược lại với ý muốn, khao khát của mình.

Chúng ta muốn Nước Trời, Thiên Đàng mai sau, nhưng lại không muốn đánh đổi, hay hy sinh những thứ tạm bợ để có Nước Trời. Điều này có thể được hiểu là chúng ta chơi trò “bắt cá hai tay”…muốn có Nước Trời một cách dễ dàng theo kiểu chúng ta muốn. Để rồi khi bất ngờ kết thúc chuyến hành trình dương thế, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có đủ thời gian để tích cóp hành trang vào được Nước Thiên Đàng. Lúc ấy, chúng ta chỉ còn trông chờ vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa mà thôi.

Vì chúng ta không biết ngày giờ, nên chúng ta chẳng thể nói sẽ chuẩn bị giờ sau cùng của mình thật tốt trước khi chết. Một sự đảm bảo nhất chính là chúng ta hãy cứ chuẩn bị thời khắc sau cùng đời mình mỗi ngày và từng ngày với ơn trợ giúp của Chúa, trong cách thức mà Ngài chỉ cho chúng ta. Nếu chúng ta biết sống hiện tại từng ngày thật tốt, sống với đòi hỏi Tin Mừng, yêu thương, công bằng, bác ái, chắc chắn chúng ta chúng ta sẽ không phải lo lắng mình sẽ bị loại ra ngoài vì là cá hư, ươn thối. Amen.

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, OP