$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Lời Chúa Thứ Hai Tuần II TN B - (15/1/2018)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 262 | Cật nhập lần cuối: 3/2/2018 7:34:07 PM | RSS

LUẬT SẼ TRỞ NÊN VÔ NGHĨA NẾU GIỮ LUẬT KHÔNG HIỂU NGHĨA CỦA LUẬT

Mc 2, 18-22

"Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được" (c.19b)

Đây là cuộc tranh luận thứ 3 giữa Chúa Giêsu và các đối thủ của Người (x. Mc 1, 40-45; 2, 1-12 và 2,18-22). Cuộc tranh luận thứ ba này tập trung vào việc ăn chay khi có người đến chất vấn Đức Giêsu tại sao các môn đệ của Người lại không ăn chay, trong đi đó, những người Pha ri siêu và các môn đệ Gioan lại đang ăn chay.

Xem ra lúc này Đức Giêsu bị thua, vì lý chứng rõ ràng Ngài chẳng có để ý gì đến việc ăn chay theo truyền thống của người Do Thái như Ngài. Với những người Do Thái, ăn chay là một việc phổ biến, thịnh hành và mang tính truyền thống tôn giáo. Với họ, ăn chay là một cách thức để chuẩn bị tâm lòng gặp gỡ Giavê Thiên Chúa (x. Xh 34,28). Ngoài chay theo luật, 1 năm một lần, những người môn đệ Gioan và người Pha ri siêu đã ăn chay nhiều lần hơn so với luật định nhằm để bày tỏ kêu gọi người khác thống hối, dọn đường cho Đấng Mêsia sẽ đến.

Đáng tiếc thay, Đấng mà Thiên Chúa đã đến ở giữa họ, mà họ không hay biết, nên họ vẫn mãi còn ăn chay. Điều này có nghĩa là, việc ăn chay đó trở nên vô nghĩa, bởi những ngày ấy- thời Đấng Cứu Thế đã đến và Triều đại Thiên Chúa đã đến rồi- phải là ngày vui, thì họ vẫn ngỡ tưởng đó là những ngày sầu, nên mới phải ăn chay. Sự đáng tiếc này khởi đi từ việc họ đã đóng cửa tâm hồn và đôi mắt của niềm tin để nhận ra Đức Giêsu chính là Đấng muôn dân đang đợi trông, dù đã thấy những phép lạ, lời nói đầy quyền uy của Ngài. Vì thế, khi "chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được" (c.19b)

Nhiều lúc, chúng ta cũng có cách thức giữ luật mà không hiểu được ý nghĩa của luật, chúng ta làm cho luật trở thành một khung sắt, nặng nề và vô nghĩa chỉ vì sự thiếu hiểu biết của mình. Sự thiếu hiểu biết, đôi khi là do lỗi của chúng ta khi không học hỏi giáo lý đầy đủ, chỉ muốn giải thích luật theo kiến thức hạn hẹp của mình mà không chịu mở rộng tầm nhìn để hiểu sâu và chính xác hơn về ý nghĩa của luật khi tuân giữ. Bên cạnh đó, chúng ta làm cho luật trở nên vô cảm, cứng rắn khi áp dụng luật chỉ vì chính luật và hy sinh bản thân mình hoặc người khác chỉ vì tuân giữ luật mà thôi.

Xin Chúa cho từng người trong chúng con đừng trở nên "mù màu" trong cách thức giữ luật, không thể vươn lên tới ý nghĩa bên trên và bên trong của luật. Xin Chúa hãy ban cho chúng con đôi mắt tinh anh để học biết những ý nghĩa đích thực của luật mà Chúa muốn chúng con tuân giữ, bởi luật chỉ là phương tiện, mà qua đó, chúng con dễ dàng gặp được Chúa và giúp chúng con sống tốt hơn trong tương quan với Chúa. Amen.

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ- Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm