$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên: Nước Trời – Giáo Hội vẫn phát triển dù kẻ thù quấy phá

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 302 | Cật nhập lần cuối: 7/28/2018 9:08:34 AM | RSS

Mt 13,24-30

“Ông đáp : "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi." (c.29-30)

Dụ ngôn tiếp theo này chỉ tìm thấy duy nhất có ở trong Matheu 13,24-30, dụ ngôn cũng nói về việc gieo trồng hạt giống, nhưng lại có một sự khá khác biệt và một lần nữa, dụ ngôn này phản ánh lại kinh nghiệm của Giáo Hội tiên khởi.

Dụ ngôn kể về một người gieo lúa trong ruộng mình, nhưng kẻ thù đã đến gieo vào giữa đám lúa là cỏ lùng. Và dĩ nhiên, cả hai, cỏ lùng và lúa đều mọc lên. Các đầy tớ đã đến xin ý kiến để nhổ cỏ lùng nhằm bảo vệ lúa, nhưng ông chủ đã nói với gia nhân hãy chờ đến mùa gặt, bởi cỏ lùng và lúa khi đang trong giai đoạn phát triển lại có hình thù giống nhau, nên việc nhổ cỏ lùng có thể những người làm ruộng sẽ nhổ luôn cả lúa. Và vì vậy, hãy để cả hai lớn lên cho đến mùa gặt, lúc ấy, ông chủ sẽ sai thợ đến gặt lúa, đem về kho lẫm, còn cỏ lùng sẽ bị thu gom lại và đốt đi.

Đây là hình ảnh của Nước Trời và cũng là của Giáo Hội đang cố gắng trở thành một phần của Nước Trời. Với Giáo Hội tiên khởi, kinh nghiệm về khổ đau và phản bội đến từ bên trong hơn là từ sự bách hại đến từ bên ngoài. Và như thế, có một cám dỗ để loại trừ ngay những phần tử như thế. Nhưng sự khôn ngoan của các vị Tông đồ, các vị lãnh đạo Giáo Hội đã không làm như thế. Các ngài để cho Thiên Chúa phán xử, và trong bất kỳ trường hợp nào, con người có thể thay đổi lối sống, suy nghĩ và hành vi, những gì họ đã gây đau khổ cho Giáo Hội tiên khởi. Ngày hôm nay, chúng ta cũng chứng kiến thấy biết bao tội nhân trở thành những vị thánh, và như vậy, chúng ta có quyền hy vọng vào những người tội lỗi, vì biết đâu trong ngày mai, họ sẽ trở thành những vị thánh của chúng ta.

Dụ ngôn ngày hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta những điều quan trọng rằng, Giáo Hội là và sẽ luôn là Giáo Hội của những người tội lỗi và cho người tội lỗi. Giáo Hội của chúng ta, như là Thánh Phaolô đã nói, bao gồm những con người trong các bình sành mỏng manh, yếu đuối và dễ vỡ.

Ngày hôm nay, chúng ta cũng được kêu mời để đem Nước Trời vào trong thế giới của chúng ta và chúng ta phải cố gắng liên tục để thực hiện sứ vụ đó. Nhưng chúng ta cũng cần phải phân biệt giữa bình và những gì chứa đựng ở trong đó, cỏ lùng và lúa, phân biệt giữa tầm nhìn Kitô giáo và Giáo Hội mà Giáo hội cố gắng truyền đạt.

Ngày hôm nay, có nhiều người trong chúng ta xem ra bị “khủng hoảng” và rời bỏ Giáo Hội bởi những vụ bê bối của một số người trong Giáo Hội. Ngay cả khi những bê bối trong Giáo Hội vẫn có đó, thì Giáo Hội vẫn đứng vững và lớn mạnh, vì Giáo Hội vẫn là Giáo Hội của Chúa, và con người là những thành viên trong Giáo Hội, có thể là cỏ lùng xen lẫn với lúa đang lớn lên.

Chúng ta cần đến một sự khôn ngoan để chờ đợi và hy vọng vào quyền năng của Thiên Chúa, bởi chính Ngài sẽ làm cho Giáo Hội được lớn lên và phát triển đến mùa gặt. Để rồi, đừng thất vọng, mệt mỏi, buông xuôi và rời bỏ Giáo Hội vì bất cứ ai. Và như vậy, chúng ta sẽ hiệp thông với Giáo Hội Mẹ, khi mà Giáo hội được kêu gọi để loan báo Nước Trời, nhưng đồng thời cũng phải chiến đấu với những thứ cỏ lùng đang có đó trong Giáo Hội dưới nhiều hình thức khác nhau.

Chúng ta cũng hy vọng nơi những người tội lỗi và yếu đuối, bởi biết đâu, trong hành trình đời người, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn, đợi chờ và tìm cách hoán cải và biến đổi họ. Đồng thời, dụ ngôn Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta có lòng khoan dung, cảm thương, thấu cảm trước những yếu đuối của người khác, đừng để những giới hạn của ai đó che lấp đi những tầm nhìn Ki tô giáo đến với chúng ta từ nơi Đức Giê su Kitô.

Lạy Chúa, xin ban niềm tin và sức mạnh cho chúng con, để chúng con luôn biết hiệp thông với Giáo Hội trần thế trong hành trình dương thế này. Xin cũng ban cho chúng con biết hăng say rao loan Nước Trời và cố gắng trở nên những hạt giống là lúa mì sinh ra những bông hạt tươi đẹp cho trần gian hôm nay. Amen.

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, O.P