$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Lời Chúa Chúa Nhật XV Thường Niên B: Tôi, bạn, chúng ta được Chúa sai đi để thi hành phận vụ Chúa trao.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 290 | Cật nhập lần cuối: 7/15/2018 8:44:42 AM | RSS

Mc 6,7-13

Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một . Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.”(c.7)

Các bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay mời gọi chúng ta suy tư và cầu nguyện về lời mời gọi của Thiên Chúa trong cuộc đời và ơn gọi của mỗi người mà chúng ta đọc, nghe thấy từ ba bài đọc: Lời gọi mời của Thiên Chúa với Amốt, tới Phaolô, tới nhóm 12 Tông đồ, và với từng người trong chúng ta.

Không phải cuộc gọi nào dành cho con người đến từ Thiên Chúa đều giống nhau, và không phải luôn luôn dễ dàng đâu. Như thường lệ, lời mời gọi của Thiên Chúa đến với mỗi người đều mang tính xã hội, nghĩa là, lời mời gọi đó của Thiên Chúa muốn chúng ta trở nên một con người thực thi sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao ban ngay giữa lòng xã hội, cho con người thời đại, trong tình huống lịch sử của mỗi người.

Amốt được kêu gọi để trở nên một ngôn sứ, ngôn sứ của sự công bằng xã hội, một ngôn sứ thật mạnh mẽ để thực thi sứ vụ này. Amốt đã không hề sợ hãi để nói lên những tiếng nói đấu tranh cho công bằng, nói với những kẻ đã “bán người công chính để lấy tiền và bán người nghèo với giá một đôi giày…đạp đầu người yếu thế xuống bùn đen và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ” (Am 2,6-7). Và chính sứ điệp mà Amốt nói lên, đấu tranh cho công lý, đã khiến cho Amốt bị nhiều người ghét bỏ và căm thù.

Còn với Thánh Phaolô, ngài đã ca ngợi Thiên Chúa vì đã chọn chúng ta, để chúng ta được trở nên “tinh tuyền và thánh thiện” và chia sẻ, nói với thế giới, con người ngày hôm nay điều tuyệt vời này. Giống như Amốt, khi chúng ta làm cho sứ điệp tuyệt vời mà Thiên Chúa trao cho chúng ta trở nên cụ thể và giúp xã hội ra khỏi những bất công, những xấu xa có lẽ chúng ta cũng sẽ trở nên giống Amốt, hay giống như Thánh Phaolô, chúng ta sẽ phải đối đầu với những khó khăn, bị nhiều người ghét bỏ, gặp những điều khốn khổ…khi chúng ta muốn thay đổi và giúp người khác trở nên “tinh tuyền và thánh thiện” trong ân sủng Chúa.

Ngày hôm nay, Chúa Giesu sai các Tông đồ đi truyền giáo với quyền trừ quỷ. Cũng thế, mỗi người chúng ta, những Ki tô hữu, dù ở trong ơn gọi linh mục, tu sĩ hay giáo dân, chúng ta cũng được Chúa Giesu Ki to trao cho chúng ta quyền xua trừ những thần dữ, những sự xấu xa trong tinh thần của con người.Những thần dữ, ma quỷ ngày hôm nay bao gồm tất cả những thứ quyền lực đang xô đẩy chúng ta ra khỏi sự công bằng và những điều tốt lành dành cho dân của Thiên Chúa, những con cái của Ngài. Chúng ta được kêu gọi, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, để xua trừ ra khỏi chính cuộc sống chúng ta trước, rồi sau đó giúp đỡ người khác, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, sự tham lam, ích kỷ, chủ nghĩa tiêu thụ và tất cả những quyền lực áp đặt khác đang lôi kéo chúng ta ra khỏi Thiên Chúa và chống lại Ngài, chống lại tinh thần nghèo khó của người truyền giáo mà Thiên Chúa muốn chúng ta phải sống.

Xin Chúa tăng thêm sức mạnh và trợ giúp chúng con, để mỗi người chúng con có thể trừ ngay được những sức mạnh của ác thần mỗi ngày đang lôi kéo chúng con xa Chúa, xa rời sứ vụ truyền giáo…Để từ đó, chúng con trở nên ngôn sứ và là người đem Tin Mừng của Chúa đến cho anh chị em con trong môi trường con đang sống. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP