$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – Chúa Nhật 33 Thường Niên.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 134 | Cật nhập lần cuối: 11/14/2020 9:54:39 PM | RSS


Luca 9, 23-26

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”

Những vần thơ, những trang sử hào hùng của Giáo Hội Việt Nam quả tuyệt vời khi được viết bằng máu các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Những người đã chấp nhận tiêu hao, chấp nhận cái chết để bảo vệ đức tin, không chỉ cho bản thân các Ngài, nhưng cho con cháu mai sau.

118 vị Thánh Tử Đạo được Giáo Hội tuyên phong, nhưng còn biết bao nhiêu vị Tử Đạo khác, dù chưa được tuyên phong, nhưng hàng ngàn người đã chết vì niềm tin, vì bước theo Chúa Kitô, quyết không bỏ đạo, dù gươm kề cổ, súng kề tai, bởi các cha ông đã nhận ra con đường của tình yêu mà Thiên Chúa đang dẫn họ đi, bởi các ngài biết rằng, “Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan” (Tv 126, 5) bởi các ngài hiểu Lời Chúa dạy “Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”

“Làm sao kể lại cho hết? Cho dẫu chúng ta chỉ tự giới hạn trong số các vị được tuyên thánh hôm nay thôi, cũng không thể kể ra từng vị. Tất cả là 117 vị, trong đó có 8 giám mục, 50 linh mục, 59 giáo dân và trong số giáo dân, có một phụ nữ là Anê Lê Thị Thành, mẹ của sáu người con.” ( Bài giảng của Thánh Giáo Hoàng Phao lo II trong Đại Lễ Phong Thánh cho 117 vị Thánh Tử Đạo VN 19-6-1988)

Ngày hôm nay, mỗi người chúng ta cũng đang được mời gọi để sống đức tin kiên trung trong cuộc đời, giữa những xã hội, những thế giới đầy dầy sự gian dối, những chiêu trò tinh vi lôi kéo chúng ta sống xa đức tin, thậm chí rời bỏ đức tin. Ngay cả khi không rời xa đức tin, nhưng nhiều Kitô hữu đã sống rất hời hợt trong việc làm chứng đức tin của mình trong xã hội, trước người khác.

Nhìn vào thực trạng hiện nay, có rất nhiều những Kitô hữu đang bị lôi kéo để quay lưng lại với Thiên Chúa, sống xa Chúa, xa rời sống đạo, xa rời nhà thờ, cầu nguyện bằng những thứ không phải là gươm giáo, không có máu đổ, không gây khiếp hãi. Nó được thay thế bằng những xem ra thật có ích nhưng lại có sức mạnh khiến chúng ta từ bỏ Chúa. Một cái màn hình kết nối internet, những rạp chiếu phim tại nhà qua một kênh xã hội, một chiếc điện thoại lướt mạng xã hội hết giờ này đến giờ khác, những trò chơi game tiêu tốn cả đêm… khiến nhiều người quên cả Chúa, không có giờ để sống với Chúa, không có giờ để bước ra khỏi thế giới ảo để sống đức tin của mình cách cụ thể.

Thêm nữa, khi mà những trào lưu xã hội cổ súy cho những lối sống, chủ trương đi ngược lại với tín lý, luân lý như đòi quyền được chết êm dịu, quyền được phá thai, tự ý phá vỡ ràng buộc Bí tích Hôn Nhân, đòi chấp nhập hôn nhân trái tự nhiên ...thì người Kitô hữu đòi buộc phải dám lội ngược dòng để bảo vệ đức tin, luật Thiên Chúa và luật Hội Thánh.

Đi theo Chúa Giêsu, không phải là một chuyện thích hay không thích theo cảm tính, theo phong trào, …nhưng là đi theo một Đấng Tình Yêu và sống với Ngài, chấp nhận “từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”, là chấp nhận “liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” như Ngài nói.

Lạy Chúa, con không nghĩ mình có đủ can đảm để tử đạo, nhưng con cần phải sống cho đức tin của con một cách mạnh mẽ hơn, biết làm chứng cho đức tin mà con được lãnh nhận một cách can trường hơn. Xin giúp con biết làm cho hạt giống đức tin của mình được trổ sinh, cho dẫu có phải chấp nhận những hy sinh, mất mát. Con không làm được, nhưng nếu có Chúa, con sẽ có thể. Amen.

“Các Thánh Tử đạo! Các Thánh Tử đạo Việt Nam! Các chứng nhân cho chiến thắng của Đức Kitô trên sự chết! Các chứng nhân cho ơn gọi con người hướng đến sự bất tử!” ( Bài giảng của Thánh Giáo Hoàng Phao lo II trong Đại Lễ Phong Thánh cho 117 vị Thánh Tử Đạo VN 19-6-1988)

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P