$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Khi nhận ra Chúa trong cuộc đời, Triều đại Thiên Chúa đang ở trong cuộc đời chúng ta. Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần 32 TNC.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 190 | Cật nhập lần cuối: 11/14/2019 9:25:16 AM | RSS

Luca 17, 20-25

“Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời : "Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói : 'Ở đây này !' hay 'Ở kia kìa !', vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông." (20-21)

“Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” nghĩa là gì? Làm thế nào mà Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta?

Triều đại Thiên Chúa- Nước Thiên Chúa có thể được nói theo hai cách. Đó là vào ngày Chúa đến lần cuối cùng, ngày tận thế, Nước của Thiên Chúa sẽ vĩnh viễn và hiển thị cho mọi người được thấy. Ngài sẽ phá tan mọi tội lỗi và sự ác, ma quỷ và tất cả sẽ được làm nên mới. Thiên Chúa sẽ trị vì muôn đời và tình yêu, lòng khoan dung, độ lượng, từ tâm sẽ chi phối mọi tâm trí. Đó là một món quà tuyệt vời mà ai nấy đều mong mỏi.

Với đoạn Tin Mừng hôm nay, khi nói đến Triều đại của Thiên Chúa đã ở giữa chúng ta, điều này có ý nói đến mọi ân sủng vô giá và quá nhiều đến nỗi không thể nào đếm hết nổi mà Thiên Chúa vẫn hằng ngày trao tặng cho chúng ta mỗi ngày.

Chúa Giêsu đã đến và ngự trị trong tâm hồn của chúng ta, nhưng chúng ta có để cho Ngài hướng dẫn đời mình? Chúng ta có nhận ra Ngài đang có đó trong mỗi hành trình chúng ta đi, trong cả thành công lẫn thất bại, đang hoạt động và đồng hành với chúng ta trong mỗi nhịp bước, đôi khi bồng bế đưa chúng ta qua khỏi những vùng nguy hiểm? Ngài ở đó để khơi dậy trong chúng ta sự sống thánh thiện, với những điều nhỏ mọn mà chúng ta có thể làm được. Ngài khơi lên trong chúng ta những cách thế tìm kiếm sự phân định, chọn lựa sống sao cho đẹp ý Chúa, sống sao cho hợp với giá trị Tin Mừng đòi hỏi, nhằm đưa chúng ta đến một cuộc sống hạnh phúc, và bình an- sự bình an khác với bình an của thế gian. Ngài hiện diện đích thực trong cuộc đời của tôi và bạn, thế nhưng chúng ta có thấy?

Để rồi,

Nhiều khi, chúng ta cứ mãi chất vấn “Chúa ở đâu? Hạnh phúc có Chúa là ở đâu? Triều đại Thiên Chúa đâu mất rồi…” khi chạm trán với những bất công, những thất vọng, khi gặp đau khổ, khi thất bại…chúng ta rồi cũng hỏi” bao giờ thì Triều đại Thiên Chúa mới đến?”.

Triều đại Thiên Chúa đã ở giữa chúng ta, giữa tôi và bạn, trong tim tôi và trong tim bạn, khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội, trở thành con cái của Ngài.

Tuy nhiên, chúng ta có thể cho Ngài làm chủ đời mình? Có muốn đi theo những giáo huấn của Ngài? Hay chúng ta muốn làm chủ và quay lưng lại với những chỉ dạy của Chúa cho cuộc đời mình?

Bao lâu chúng ta chưa khiêm tốn và để Ngài làm chủ đời mình, chúng ta sẽ mãi mãi loay hoay, mệt mỏi và tìm kiếm một “triều đại chúa” nào đó phù hợp với đam mê, sở thích, sự lười biếng tinh thần của chúng ta. Và như vậy, tôi và bạn sẽ ngày càng xa Nước Thiên Chúa, sẽ chỉ thấy sự trống rỗng trong tâm hồn, cảm thấy cuộc đời nhạt nhẽo và sống như thể chẳng có ngày mai, và chẳng bao giờ tìm thấy hạnh phúc đích thực nơi Chúa, trong vương quốc của Ngài.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P