$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Học – thực hành lấy sự nhân từ khi sống với người khác. Suy niệm Lời Chúa Chủ Nhật VII TN C

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 262 | Cật nhập lần cuối: 2/24/2019 9:17:52 AM | RSS

Luca 6,27-38

“Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” (LC 6, 36)

Thiên Chúa của chúng ta quả thật là Đấng nhân từ, một Thiên Chúa quá đỗi nhân từ với con người. Điều này không chỉ được minh chứng trong toàn bộ Kinh Thánh, nhưng còn trong thực tế đời sống của mỗi người chúng ta, Ngài vẫn luôn nhân từ trước những bất trung, sai phạm và xấc xược của con người đối với Ngài.

Một giòng giống dự định cho được bằng Thiên Chúa, chối bỏ tình yêu và tương quan với Ngài…vậy rồi cuối cùng, Ngài vẫn thứ tha, dù phải ra khỏi địa đàng, nhưng Thiên Chúa ấy vẫn kiếm cách che phủ sự trần truồng lỗi tội của con người (St 3,21).

Cho dẫu gần hết con người phạm tội tày đình, dù giáng phạt, nhưng Thiên Chúa vẫn tìm cách lập giao ước với con người (St 8,9-17). Và giao ước trọng đại ký kết với dân trên núi Sinai qua trung gian Môsê, tuyển chọn một dân, mà chắc chắn Ngài biết rằng, dân sẽ phản bội, bất trung…nhưng tình thương đã phủ lấp muôn vàn tội lỗi. Ý định giáng phạt của Thiên Chúa sẽ tan biến, khi con người hối lỗi, quay trở lại…Mọi việc cứ mãi xoay theo một vòng tròn khi con người phạm tội, Thiên Chúa ý định giáng phạt, con người sợ hãi sám hối, Thiên Chúa thứ tha…Bởi thế, với kinh nghiệm lòng nhân từ của Thiên Chuá, tác giả Thánh vịnh đã ca ngợi Thiên Chúa “Phần Ngài, muôn lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín.” (TV 86,15).

Và cho đến hôm nay, chúng ta vẫn nhận được lòng nhân từ, thương xót của Thiên Chúa trên những lỗi phạm, cuộc đời của mình. Nhưng chúng ta có thấm được, có hiểu được lòng nhân từ của Thiên Chúa lớn lao biết chừng nào trên cuộc đời mình hay không? Sau biết bao lần vấp ngã, Thiên Chúa vẫn chở che, vẫn yêu thương, vẫn mãi hoài tha thứ…Vì sao? Bởi Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, chậm bất bình và mãi thứ tha, trung tín.

Cật vấn:

Trong đời sống, tương quan với người khác, tôi có thực sự thực hành được lòng nhân từ với những sai lầm, những vụng về, thiếu sót, tội lỗi của người khác hay không? Ngay cả trong nhận định phán đoán, tôi có thực sự nhận định một cách khách quan, tìm ra những điểm tích cực nơi người khác, hay tìm hiểu hoàn cảnh…để hiểu hơn về những sai phạm, hay lời nói thiếu tế nhị, yêu thương của người khác dành cho mình, hay cho ai đó hay không?

Hay tôi rất cứng ngắc, duy lý mà không dựa vào tình yêu để suy xét những sai phạm của người khác? Hoặc không cho người khác cơ hội để giải trình, sửa sai và có niềm hy vọng vào chính họ?

Nếu tôi đã nhận được lòng nhân từ của Thiên Chúa trên cuộc đời, vậy thì hiện nay, đời sống tôi có là họa ảnh của một lòng nhân từ, để người khác quy chiếu về Thiên Chúa, nhận ra một Thiên Chúa nhân từ, thương xót, với những vấp ngã, lỗi tội của con người hay không?

Lạy Chúa, xin dạy con bài học về lòng nhân từ, và giúp con thực hành bài học ấy trong đời con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P