$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Hành vi của lòng thương xót nơi Chúa Giê su. Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 164 | Cật nhập lần cuối: 1/21/2020 10:30:57 PM | RSS

Mc 3,1-6

Tin Mừng ngày hôm nay kể cho chúng ta nghe về câu chuyện Chúa Giê su chữa người bại tay. Tuy nhiên, ở xung quanh Chúa Giê su lại có một đám đông- những người Pha ri siêu ghen tỵ, họ chỉ mong tìm cơ hội để tố cáo, hãm hại Chúa Giê su. Đó là một thực tại đáng buồn. Sự đố kỵ đã làm cho họ đui mù, khiến họ không nhận ra họ đang hành động một cách vô lý cực độ, một bài học mà họ, và ngay cả chúng ta cũng không dễ để học, hay nhận ra.

Tội lỗi làm cho chúng ta mù mờ, lẫn lộn, đặc biệt là những thứ tội về tinh thần như sự đố kỵ, kiêu hãnh và giận dữ. Do vậy, khi chúng ta rơi vào một trong những thứ tội này, chúng ta rất dễ hành động một cách phi lý, và cũng chẳng dễ nhận ra mình đang nói, đang hành xử cách vô lý, ngược ngạo ra sao.

Cho dẫu những người Phari siêu đẩy Chúa Giê su vào trong một tình thế khó xử: cứu chữa hay không cứu chữa trong ngày sa bát. Tuy nhiên, lòng thương xót nơi Ngài đã bày tỏ, và việc Người chữa cho người bệnh khỏi bị bại tay, đó chính là hành vi của lòng thương xót. Bởi Chúa Giê su đã chọn thực hiện việc chữa lành, dù ngay trong ngày sabat, nhằm để giảm bớt nỗi đau của bệnh tật gây nên cho anh.

Cùng lúc ấy, thật tội nghiệp thay cho những người Phari siêu, bởi họ mù quáng. Thay vì nhận ra đó là phép lạ, là hành vi của lòng thương xót mà Chúa Giê su đã cứu chữa anh, thì họ đã nhìn coi việc cứu chữa của Chúa Giê su trở thành tội lỗi. Và đó là một sự đáng tiếc.

Nhìn thấy thái độ, suy nghĩ của những người Pharisieu trong Tin Mừng, chúng ta cũng cần phải cật vân lại chính mình. Có khi nào chúng ta cũng để cho sự đố kỵ, ghen tức, kiêu hãnh, giận dữ khống chế mình, để rồi chúng ta không thể nhìn thấy điều tốt, ý tốt nơi hành động, việc làm của người khác, mà chỉ nhìn thấy những gì người khác là xấu, là tội.. Bởi chúng ta đã để cho sự kiêu hãnh, ghen tỵ…bóp méo đi sự thật, và nhìn mọi thứ với cặp kính đen tiêu cực và gậy nên tội.

Xin Chúa giúp cho con đừng để sự kiêu hãnh, ghen tỵ, giận dữ…thống trị con, khiến con dễ rơi vào sự phi lý trong suy nghĩ và hành động của con. Xin cho con đôi mắt sáng với một tinh thần của lòng thương xót, để con cũng có thể nhìn thấy điều tốt mà người khác đang làm, và cũng để cho con biết sống lòng thương xót với những người đang đau khổ, cần con sẻ chia và trợ giúp. Amen.

Nữ tu Teresa Ngọc Lễ, O.P