$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Định kiến, cố chấp, cứng lòng. Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Thường Niên, Năm B

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 133 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2021 8:58:53 AM | RSS

Mc 6,1-6

Chúng ta đã từng gặp những người thường có cái nhìn một cách định kiến hay không? Chắc là kinh nghiệm cuộc đời cho chúng ta cũng gặp phải những người này. Và như vậy chẳng mấy dễ chịu tí nào, đôi khi lại còn đánh mất mối tương quan với họ, vì thái độ này của họ. Mà thường nếu đã có thái độ định kiến trong suy nghĩ, thì người ta cũng dễ cố chấp, cứng lòng, không chịu thay đổi, hay đón nhận cái mới, hoặc chịu nhìn sự vật, con người như nó là. Nên không dễ gì chúng ta muốn kết bạn, giao lưu, trao đổi những vấn đề cuộc sống với họ.

Ngày hôm nay, Chúa Giê su cũng gặp phải những người thuộc nhóm này. Thay vì nhìn thấy những việc lạ lùng Chúa làm, để rồi phải tự hỏi, và nhận ra uy quyền của Người đến từ Thiên Chúa, và liên hệ với lời hứa của Thiên Chúa về Đấng Cứu Thế mà Thiên Chúa hứa ban cho dân, thì nhóm người tại Nazaret, quê hương của Chúa, nhưng người hàng xóm, đồng hương đã buông một tràng những thắc mắc. “Bởi đâu ông ta được như thế ? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao ? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì ? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao ? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao ?”

Đó là những thắc mắc của đố kỵ, của ganh tỵ, của định kiến, của cố chấp. Họ nhìn thấy những gì Chúa làm, những uy quyền trong lời nói và việc làm của Chúa, nhưng rốt cuộc lại như không thấy, như đui mù, vì tâm hồn họ đóng kín cửa, lý trí của họ không thể mở ra cho cái mới, cái nhìn mới.

Và Marco nói tiếp “Họ vấp ngã vì Người”.

Còn Chúa Giêsu, do vì thái độ cứng tin, vì sự cố chấp, vì định kiến của họ, nên “Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó.”

Và dĩ nhiên, họ khó đón nhận được ơn cứu độ vì sự cứng lòng này.

Ngày hôm nay, cật vấn lại chính mình, chúng ta có ở trong số những người quê hương của Chúa: tôi có cứng lòng trước Chúa, trước những lời giáo huấn của Chúa, của Giáo Hội, trước những sự kiện xảy ra trong cuộc đời như một lời cảnh báo để tôi cải đổi đời mình…?

Hay tôi cũng có thái độ định kiến với người khác, chỉ nhìn người khác với những ống nhòm mờ tịt, để chỉ thấy lốm đốm xấu xí nơi họ, ngay cả trong việc tốt họ làm hay không?

Chắc là có! Bởi những thứ quỷ dữ của ganh tỵ, của ganh ghét, của sự tham vọng hay ảnh hưởng, của sự kiêu ngạo…đã khống chế và làm cho chúng ta trở thành những con người xấu xí trước anh em mình, và cả trước Chúa.

Lạy Chúa,

Xin giúp con có đôi mắt của sự thiện, đôi mắt của yêu thương, của công bằng, của khách quan…để con luôn nhìn tha nhân với những điều tốt họ làm, họ có. Và xin Chúa cũng giúp con mở lòng mình, mở cả đôi mắt và đôi tai…để con nhận ra những điều Chúa đang làm, những gì Chúa đang nói với con, nhờ đó, con sẽ được ân phúc vì nhận ra Ngài, và có Chúa trong cuộc đời con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P