$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Cứng lòng. Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 148 | Cật nhập lần cuối: 2/16/2020 10:27:10 PM | RSS

Mc 8, 11-13

Dù Chúa Giê su đã làm rất nhiều phép lạ, từ việc chữa lành các bệnh nhân, cho đến phép lạ hóa bánh ra nhiều, nhưng những người Pharisi eu vẫn không cảm thấy có gì đáng tin nơi Chúa Giê su. Họ đòi dấu lạ để thử Chúa Giêsu. Họ đòi dấu lạ để thỏa mãn thắc mắc, để xác nhận rằng có phải nước của Thiên Chúa đã đến rồi không. Họ đòi dấu lạ để thỏa mãn sự cao ngạo và cứng lòng của mình (x. Ga 6, 30-31). Họ cao ngạo, cứng lòng như cha ông họ đã từng “ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : "Dân này còn khinh thị Ta đến bao giờ nữa ? Cho đến bao giờ, chúng không chịu tin vào Ta, mặc dầu Ta đã làm bấy nhiêu dấu lạ ở giữa chúng ?”

Bài Tin Mừng hôm nay có cật vấn chúng ta điều gì không?

Ngày hôm nay, xem ra nhiều người, và có cả chúng ta nữa, cũng rơi vào thách đố của sự cứng lòng này như những người Pharisieu.

Những người vô thần nhất quyết không thừa nhận có Thiên Chúa, cho dẫu họ có thể nhìn thấy những trật tự lạ lùng của vũ trụ, những điều kỳ diệu khác…Họ cao ngạo khi dám nói “không có Thiên Chúa”, từ chối tin vào Người, dù cho những chứng cứ, những dấu lạ mà con người không giải thích được.

Còn chúng ta thì sao?

Dường như cũng có đó sự cứng lòng này với tình yêu của Chúa, khi mà bao phen, những dấu lạ xảy đến trong cuộc đời của mình, luôn kèm theo những thông điệp…để chúng ta nhận rằng Thiên Chúa yêu chúng ta, Người có quyền năng để biến những điều xấu thành điều tốt cho chúng ta, để cứu chúng ta, để biến đổi chúng ta...

“con người Pharisieu” đó cũng đang ở trong chúng ta khi chúng ta từ chối món quà tình yêu nhưng không của Thiên Chúa dành tặng cho chúng ta, và cũng phủ nhận những tình yêu, điều tốt mà người khác đã làm cho chúng ta.

Chúng ta đã có những món quà, những dấu lạ để nhận ra cuộc đời này của chúng ta là một quà tặng của tình yêu, mời gọi chúng ta tin vào Thiên Chúa. Nhưng xem ra, chúng ta mãi dở dở ương ương trong niềm tin của mình.

Xin Chúa cho chúng ta luôn có đôi mắt sáng và một tâm hồn khiêm tốn, mở ra với Chúa, để có thể nhận ra những dấu lạ trong cuộc đời mình. Để rồi, trong cầu nguyện, chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa nói với chúng ta qua những dấu lạ ấy, làm cho đời sống của chúng ta bước đi theo Chúa, với những gì Người muốn trong cuộc đời chúng ta. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P