$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

CỦA ÍT LÒNG NHIỀU. Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 167 | Cật nhập lần cuối: 11/23/2020 8:20:52 AM | RSS

(Lc 21, 1 – 4)

“Còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (c.4)

Vào dịp lễ Bổn Mạng của Sr Mary, có rất nhiều người đến chung vui và chúc mừng.

Hôm đó, Sr Mary nhận được những lẵng hoa va rất nhiều quà của bạn bè và người thân trao tặng.

Thế nhưng, trong số biết bao nhiêu những món quà quý giá và sang trọng ấy, Sr trân quý, cảm động và thích nhất gói quà của bé Thủy Tiên.

Món quà ấy tuy nhỏ bé, đơn sơ, không có giá trị gì so với những quà tặng lớn lao kia. Nó chỉ là một quyển sổ tay nhỏ và một cây bút bi thường thôi. Nhưng đó là cả tấm lòng yêu mến, sự dành dụm, chắt chiu của em trong mấy tuần qua.

Bởi bé Tiên mồ côi cha, con nhà nghèo, cơm ăn hàng ngày còn chưa có lấy đâu mà mua quà to cho Sr được.

Hình ảnh của bé Tiên trong câu chuyện trên đây dẫn chúng ta vào sứ điệp Tin Mừng hôm nay.

Quả thật, bà góa nghèo chỉ bỏ vào thùng dâng cúng trong đền thờ 2 đồng tiền kẽm trị giá ¼ đồng xu Rô-ma thôi. Ấy vậy mà Đức Giê-su đã tuyên nhận bà đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.

Trong khi đó, những người khác dâng cúng gấp trăm ngàn lần bà góa. Có thể nói là tiền triệu, tiền tỷ. Nhưng đó vẫn chỉ là tiền dư bạc thừa của họ. Hoặc họ dâng cúng cốt để cho thiên hạ thấy mà khen.

Thật vậy, của cho không bằng cách cho.

Chỉ với 2 đồng tiền kẽm thật nhỏ bé nhưng lại trở nên lớn lao trước mặt Chúa vì bà đã dâng bằng cả tấm lòng yêu mến, dâng hết cả gia tài, cả mạng sống của mình cho TC.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no là vậy.

Nếu chúng ta bình tâm mà suy cho kỹ, cho sâu chúng ta sẽ thấy tất cả mọi sự mình có đều là do Chúa ban cho.

Vậy nếu chúng ta có dâng lại cho Chúa thì quả là chính đáng và phải đạo.

Ước mong sao chúng ta đừng bao giờ tự mãn, kiêu căng, khoe mẽ về những gì mình có nhưng hãy biết tạ ơn Chúa và sẵn sàng quảng đại dâng hiến, đóng góp cho việc nhà Chúa được tốt đẹp.

Đồng thời chúng ta cũng hãy biết quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ cho anh chị em xung quanh, nhất là những ai nghèo khổ, thiếu thốn hơn chúng ta.

Vì ai vui vẻ dâng hiến, sẽ được Thiên Chúa yêu thương. (2Cr 9, 7)

Con xin dâng Chúa con người của con. Những gì con có xin dâng lại cho Chúa. Này là tự do, ý chí của con. Này là trí nhớ, trí hiểu của con. Mọi sự đều là của Chúa. Xin dùng con theo thánh ý Ngài. Xin ban tình yêu và ân sủng Chúa cho con để con sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.

Nt. Maria Kim Liên, O.P