$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Con đường hẹp đi đến sự sống của người Kitô hữu. Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XII TN

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 248 | Cật nhập lần cuối: 6/25/2019 7:25:47 AM | RSS

Mt 7, 6.12-14.

Trong một thế giới ngày càng văn minh nhưng cũng rất đề cao sự hưởng thụ, chúng ta cũng nghiễm nhiên thấy mình có mặt trong sự thụ hưởng thời đương đại văn minh, tiến bộ này. Xung quanh chúng ta là biết bao nhiêu thứ có sẵn, tiện nghi, thoải mái…đang mời mọc, chèo kéo chúng ta hãy tận hưởng, sử dụng chúng. Mỗi ngày qua đi, chúng ta nhận ra những nhu cầu cuộc sống của mình không còn đơn giản như xưa nữa, nhưng thay thế vào đó phải là những thiết bị đời mới, những tiện nghi ngày càng thể hiện đẳng cấp…Thế giới ngày càng trở nên nhỏ xíu trong lòng bàn tay, khiến chúng ta thỏa sức lướt, giải trí, giao tiếp, truyền thông nhanh, tiện lợi…Những thứ xem ra hiện đại, nhiều tiện nghi, tự nó không phải là điều xấu, tuy nhiên, cách chúng ta tìm kiếm, hưởng dùng nó đã khiến chúng ta dần đi vào những nẻo đường của chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa thế tục, hưởng thụ và cả chủ nghĩa tương đối nữa. Đó là những nẻo đường thênh thang mà Thiên Chúa không có chỗ ở đó, khi chúng ta gạt Thiên Chúa ra bên ngoài, để thay thế bằng lối sống mà chúng ta muốn, không sống với những giá trị Tin Mừng.

Trái lại, cửa hẹp, như lời Chúa Giê su giáo huấn và mong mỏi chúng ta đi vào, là con đường đi tới sự sống đời đời.

Cửa hẹp, nó trái với cửa rộng thênh thang, nghĩa là không có mặt của chủ nghĩa hưởng thụ, thế tục hay duy vật, cả những ích kỷ, hay hận thù của con người…

Cửa hẹp đó được đóng khung, trang hoàng bằng những thước đo giá trị Tin Mừng, bằng việc đón nhận và sống Lời Chúa.

Nhưng để đi qua được cửa hẹp, chúng ta cần phải “thon hình thể” mới có thể đi qua. Đó là sự lược bớt dần những cái nặng nề của những dính bén, nô lệ, những ham hố quyền hành, tiền bạc, vật chất. Đó là sự tự do, thanh thoát, nhẹ bổng bản thân, tâm trí, không bị những thứ chủ nghĩa thế tục, hưởng thụ kéo ghì và bồi đắp “thân thể” chúng ta mỗi ngày một to phình, đến nỗi không thể qua được cửa hẹp. Nghĩa là chỉ khoác trên mình “chiếc áo của Đức Kitô” là đủ, là có thể đi qua cửa hẹp để mà vào, bởi Chúa Giê su là con đường, là cửa hẹp dẫn chúng ta đến với Chúa Cha.

Xin cho con, lạy Chúa, đừng dính bén với những bả vinh hoa phú quý trần gian, những ham muốn quyền lực, sở hữu tài sản, tiền bạc thật tinh vi, lấp dưới nhiều vỏ bọc êm ái…Bởi đó là những thứ cản đường, không làm cho con có thể qua cửa hẹp để hạnh phúc ngay ở trần gian này, và cả cuộc sống vĩnh cửu trên Trời mai sau. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P