$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Cám dỗ không phải hy sinh, một hành trình không nước mắt vẫn luôn ở đó. Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI TN C.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 195 | Cật nhập lần cuối: 2/21/2019 8:48:51 AM | RSS

Mc 8,27-33

“Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."

Việc can ngăn Chúa Giêsu, Thầy mình đừng “dấn” vào con đường khổ nạn của Phêrô không hẳn là điều xa lạ với trải nghiệm đời sống tinh thần, hay phục vụ của mỗi người chúng ta. Phêrô muốn Thầy mình hãy chọn con đường nhanh nhất, ngắn nhất, không hao tổn sức lực hay phải hy sinh bản thân, không bị người ta bắt bớ để giải thoát dân Israel mà Thiên Chúa đã hứa. Phêrô muốn Thầy cần ra oai, làm cái gì đó theo kiểu sức mạnh thế gian…để giải phóng dân, bằng sức mạnh quyền lực vốn có thế gian chứ ông không muốn một con đường giải thoát chỉ thấy hy sinh, nhục nhã, chịu khổ hình, bị bắt bớ…Không. Điều đó không có trong tâm tưởng của Phêrô. Dù đã đi với Thầy chặng hành trình dài, nghe Thầy giảng dạy, chứng kiến việc Thầy mình làm, hẳn Phêrô nghĩ rằng mình đúng khi mạnh dạn cản ngăn Chúa Giêsu nên ông “liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.”

Nhưng kế hoạch của Thiên Chúa khác hẳn với suy tính của con người, mà Phêrô là điển hình.

Cơn cám dỗ dùng quyền uy để thống trị, để giải phóng dân không phải đến duy nhất một lần trong đời Chúa Giêsu. Satan luôn tìm cách cám dỗ Chúa Giêsu, thuyết phục Ngài chọn con đường giải thoát dân ngược hẳn với ý định của Thiên Chúa. Và đến Giáo Hội của Ngài, Satan cũng tìm cách thức này để cám dỗ những thành viên trong Giáo Hội, sử dụng hình thức quyền bính con người, sức mạnh thế gian để hoạt động, để thi hành những phận vụ nào đó. Satan làm cho chúng ta không muốn hy sinh bản thân, không muốn phải vác thập giá, không muốn đón nhận những điều ngoài ý muốn của chúng ta khi nhận lãnh một sứ vụ nào đó…

Nhưng, người môn đệ của Chúa Giêsu cần phải nằm lòng một quy luật, chúng ta không thể khác hơn Thầy mình khi muốn phục vụ, khi muốn giúp đỡ ai: chấp nhận hy sinh bản thân, đôi khi còn bị tổn thương, bị hiểu lầm, vu khống…nhưng đó mới là con đường, là tư tưởng của Chúa trong kế hoạch mà Ngài định liệu cho chúng ta.

Bao lâu, tôi chỉ muốn một con đường bằng phẳng, nhẹ lướt…một sứ vụ êm ả, lặng gió, không phải đau khổ…hay cố chối từ những bất trắc xảy ra, muốn sử dụng sức mạnh quyền bính thế gian để làm việc, mà không có sự khiêm tốn, hiền lành, sẵn sàng như con chiên bị người ta xén lông, lúc đó tôi sẽ nghe Chúa nói với mình “Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P