$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa trên tội của con người: Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIV TN B

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 133 | Cật nhập lần cuối: 9/20/2018 3:16:16 PM | RSS

Luca 7,36-50

“Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.”

Dưới phán xét con người, cảm xúc của ông Pha-ri-sêu đi từ thái cực này đến thái cực khác: từ ngạc nhiên đến khó chịu và dĩ nhiên rồi sẽ đến cao trào của việc kết tội Chúa Giê su, khi mà Ngài để cho người phụ nữ tội lỗi đụng chạm đến mình: dùng nước mắt, tóc lau chân Chúa và xức dầu thơm lên chân Ngài.

Xem ra sự khó chịu, phản ứng của ông Pha-ri-sêu dựa trên sự hiểu về luật Do Thái thời đó của ông là đúng: sự nhơ uế của tội nơi con người sẽ lây lan sang người khác, và vì vậy, cần tránh những người bị xem là nhơ uế, đừng tiếp xúc, đụng chạm đến họ, để giữ thanh sạch cho chính mình. Ông cũng chẳng nhận ra, và chẳng hiểu Đức Giêsu là ai để có thể không bị nhơ uế với sự đụng chạm của người nhơ uế do tội, và ông cũng chẳng thể nào hiểu được lòng thương xót, nhân từ của Thiên Chúa trước tội lỗi con người.

Đức Giêsu đã từ từ mặc khải về lòng thương xót, nhân hậu của Thiên Chúa đối với con người khi họ phạm tội. Thiên Chúa của con người không phải là một vị Chúa khắc nghiệt, chỉ trừng phạt con người khi họ phạm tội. Nhưng Thiên Chúa của dân Israel, Thiên Chúa của nhân loại luôn sẵn sàng tha thứ tội lỗi của con người nếu như họ sám hối, và bày tỏ tình yêu của mình với Thiên Chúa. Điều này cũng mở ra một cái nhìn đối với con người: muốn lãnh nhận lòng thương xót và nhân hậu của Thiên Chúa, con người cần phải nhận ra lòng thường xót, cầu khẩn và tín thác vào lòng thương xót, nhân hậu của Thiên Chúa. Và nơi người phụ nữ tội lỗi trong Tin Mừng Luca hôm nay là một điển hình.

Lạy Chúa, con mang trong mình nhiều lỗi phạm và biết bao yếu đuối. Tội to hay nhỏ, ít hay nhiều, vẫn luôn làm cho con nhận ra mình là một tội nhân trước Chúa và cảm thấy lo sợ hay chán nản. Nhưng trước tình yêu của Ngài, con biết mình luôn có những niềm vui và hy vọng vào sự nhân hậu và lòng thương xót trên cuộc đời con: Tình yêu ấy nơi Ngài luôn phủ lấp muôn vàn tội lỗi, tình yêu ấy nơi Ngài có sức mạnh biến đổi con nên trinh trong. Amen.

Nt.Teresa Ngọc Lễ, O.P