Chúa Nhật XVIII TN Năm B
AI ĂN THÌ KHỎI CHẾT
AI TIN THÌ ĐƯỢC SỐNG
(Ga.6,24-35)
Sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng thì Người truyền cho các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia. Và trong đêm tối Người cũng đến với các ông. Sáng hôm sau dân chúng mới vỡ lẽ Chúa Giêsu không còn ở đấy với họ nên đã đi tìm Người. Sau đó họ phát hiện Chúa Giêsu đang ở bờ bên kia với các môn đệ. Họ xoắn xít hỏi han Người đủ điều. Thấy thế, Chúa Giêsu đã dẫn dụ người Do Thái từ lựa chọn này đến lựa chọn khác để cuối cùng đến sự lựa chọn căn bản. Chúng ta cùng nhau tim hiểu:
1. Người Do Thái được đặt trước những lựa chọn nào? (c.25-27):
2. Đức Giêsu đặt người Do Thái trước một lưa chọn nào? (c.28-31)
Chúng ta nên nhớ, theo người Do Thái: Ngoài cơm bánh họ còn có Lề luật, mà người Do Thái duy Lề luật, nên họ chú trọng đến việc giữ luật, vì họ nghĩ rằng: Làm việc của Thiên Chúa là giữ Luật, đó là điều quan trọng. Nhưng nếu chỉ dựa vào Lề luật thì:
Như thế người Do Thái được đặt trước lựa chọn: Manna có phải là Bánh Bởi Trời đích thực không? Manna chỉ là dấu hiệu báo trước Bánh Bởi Trời đích thực do Chúa ban. Bánh đích thực báo hiệu thời Thiên Sai, thời cánh chung và Người đem đến thời đó là Chúa Giêsu. Đó chính là Bánh đem lại sự sống đời đời. Và họ phải lựa chọn Đức Giêsu như Bánh Bởi Trời đích thực và những cái khác. Giữa Người với Lề luật, giữa Người với Manna.
3. Cái gì đã làm cho người Do Thái không thể lựa chọn điều Đức Giêsu đề nghị?
Đó là họ nệ vào vật chất và Lề luật, họ đã quan niệm sai về Đấng Thiên Sai, vào khuôn đúc sẵn, vào gốc gác trần thế của Người. Và đó cũng là những ngăn trở của chúng ta hôm nay nên Gioan muốn đặt vấn đề cho chúng ta nhiều hơn là với người Do Thái.
Lề luật Thiên Chúa ban để con người tiến tới Thiên Chúa và thể xác để con người dễ tiếp cận với Thiên Chúa mà giờ đây nó lại ngăn trở người ta đến với Thiên Chúa?- Vì họ coi phương tiện như mục đích của họ. Lề luật là những điều, nó là phương tiện để con người đến với Chúa, nhưng khuynh hướng của chúng ta thường tuyệt đối hóa nó, nên nó đã trở thành vật cản, vì cái gì cũng có hai mặt, nếu không biết lợi dụng thì chính nó lại lôi kéo chúng ta và làm chúng ta xa cách Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, lòng chúng con đang trăn trở hỏi Chúa: Con phải làm gì để được sống đời đời. Và Chúa nói với chúng con “Hãy tin vào Thầy”. Xin cho chúng con tìm được sự sống đời đời nhờ tin vào Chúa; Xin cho đôi mắt tâm hồn chúng con rộng mở để nhận ra đâu là giá trị thực giả trong đời sống, không tìm những mối lợi trước mắt, để đánh mất niềm vui tinh tuyền mà Chúa ban trong tâm hồn, nhất là đánh mất hạnh phúc đời đời.
Nt. Maria Tăng Thị Thiêng, OP