$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Yêu Thiên Chúa, yêu tha nhân với tình yêu trọn vẹn. Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 134 | Cật nhập lần cuối: 3/20/2020 9:02:53 AM | RSS

Mc 12,28b-34

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.”

Nếu mỗi người trong chúng ta có thể xác tín và nói được những lời này như ông kinh sư đã thưa với Chúa Giêsu, mà cho dẫu trong cái hiểu của ông, vẫn còn ít những hạn chế về cách hiểu và diễn đạt, chắc hẳn là chúng ta sẽ được nghe Chúa nói “Con không còn xa nước Thiên Chúa đâu!”

Có đến hơn 600 khoản luật mà những người Do Thái từ thời Cựu Ước đến Tân Ước phải giữ. Từ 10 giới răn nền tảng là luật Mô sê mà Thiên Chúa đã trao cho con người để tuân giữ khi ký kết giao ước với dân, nhưng trải qua thời gian dài, để giải thích luật Mô sê, những người có trách nhiệm trong tôn giáo như các trưởng lão, luật sĩ luật sĩ đã diễn giải luật để giúp con người giữ luật. Tuy nhiên, những nố diễn giải luật này lại trở nên thành luật và buộc mọi người tuân giữ, và như vậy, hằng trăm luật thời đó khiến người Do Thái như bị ngộp trong các khoản luật.

Thế nên, chúng ta mới hiểu câu hỏi của một trong các kinh sư đến hỏi Chúa Giêsu “Thưa Thầy, điều răn nào là trọng nhất? Nghĩa là luật nào là căn bản, có tính quyết định trên hết mọi sự.

Chúa Giêsu trả lời “Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực ngươi, và yêu anh em như chính mình ngươi.” Đó là hai giới răn quan trọng nhất, cơ bản nhất trong tất cả mọi luật phải tuân giữ.

Với điều luật quan trọng thứ nhất, chúng ta thấy liên quan đến tất cả mọi khía cạnh của con người, để nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải yêu Thiên Chúa, phải dâng hiến cho Thiên Chúa hết tất cả những khía cạnh đó nơi con người của chúng ta.

Về mặt triết học, chúng ta có thể xác định các khía cạnh khác nhau của toàn bộ con người chúng ta: trí tuệ, ý chí, đam mê, cảm xúc và ham muốn. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa với tất cả những khía cạnh ấy nơi con người của chúng ta?

Trước hết, Thiên Chúa chỉ mong muốn con người yêu mến Người bằng tất cả mọi thứ mà họ có: trí hiểu, tâm hồn, sức khỏe…Vì sao? Bởi đó mới là một tình yêu trọn vẹn mà con người dâng lên Thiên Chúa.

Thiên Chúa không muốn chúng ta yêu Người cách nửa vời, thờ phượng Chúa nửa vời, hay dâng hiến cho Chúa nửa vời. Tình yêu dành cho Chúa đòi phải trọn vẹn, không mơ mơ, nửa chừng. Sự thờ phượng dành cho Thiên Chúa cũng phải là duy nhất, chỉ tôn thờ một mình Chúa, chứ không thể có một hay hai thần nào khác trong cuộc đời mình.

Phần chúng ta, để có thể đi tới yêu mến Thiên Chúa hết con người của mình, chúng ta phải đi từ trí hiểu, rồi đến yêu thương, bao gồm với những đam mê, cảm xúc. “Vô tri bất một, đó là điều nhắc nhở chúng ta phải học biết Thiên Chúa, đi vào mầu nhiệm của Người, chạm đến, hiểu và để rồi, tình yêu sẽ lớn lên và trọn vẹn, nhờ bởi sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Thế nhưng, xem ra nhiều khi chúng ta không dùng trí hiểu để học biết về Ngài. Hoặc nếu có học với những giờ giáo lý qua các khóa…thì như là làm cho xong,…nên khi đi vào đời sống đạo, có nhiều người đã tôn thờ Thiên Chúa nửa mùa, đánh đồng Người với những ông thần khác. Nghĩa là họ không tin nhận Người là Thiên Chúa duy nhất trong cuộc đời mình. Có những người Công Giáo, cũng đã từng hay vẫn đi tìm sự buôn may bán đắt từ ông thần tài, con mèo thần tài… Hay nhiều khi chúng ta cũng đi tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, nhưng chúng ta bớt xén tới lui thời gian dành cho Chúa, đi thì trễ, dễ càm ràm với một Thánh Lễ khoảng 1 tiếng đồng hồ…

Và, Chúa Giêsu nói đến điều răn thứ hai quan trọng cũng không kém “ Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”

Bởi Thiên Chúa không muốn con người chỉ yêu mến Người, nhưng họ còn phải mở trái tim của họ đến với tha nhân, yêu người khác. Nhưng tình yêu này, Chúa Giêsu nhấn mạnh, phải yêu người khác như chính mình. Và như vậy, tình yêu này đòi hỏi chúng ta phải có một tâm hồn quảng đại, sự vị tha, một tình yêu ra đi khỏi chính mình để người khác được hạnh phúc.

Không dễ để yêu như thế. Không dễ để yêu ai đó như bản thân mình, nếu chúng ta không yêu Chúa đủ, nếu chúng ta không xin Chúa giúp.

Nếu tha nhân mà chúng ta còn yêu chưa nổi, thì Thiên Chúa, Đấng vô hình, ở xa chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể yêu Người với tất cả con người chúng ta được?

Lạy Chúa, xin giúp con học biết yêu, yêu Chúa và yêu tha nhân như Chúa dạy, để con có thể nghe được Chúa nói “Con không còn xa nước Thiên Chúa đâu!” Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P