$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Sức mạnh Thánh Thần giúp chúng ta thắng vượt gian nan. Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 235 | Cật nhập lần cuối: 6/4/2019 8:46:17 AM | RSS

Từ bài đọc 1 sách Công vụ Tông Đồ 20,17-27, bất kỳ một tín hữu trung thành nào với sứ mạng Chúa trao đều hình dung được có một sự tương đồng trong hành trình sứ vụ giữa Thánh Phêrô và họ. Một điểm chung có dấu ấn của đau khổ, của hy sinh…thậm chí bị thiệt hại mạng sống.

Thánh Phaolô, trong hành trình sứ vụ, Ngài hẳn đã có bề dày kinh nghiệm của những gian nan, bị hiểu lầm, bị chống đối, bị xiềng xích… không chỉ đối với những người Do Thái, nhưng còn cả trong Giáo Hội, nơi các cộng đoàn Thánh Phaolô đã lập, đã rao giảng và đã phục vụ.

Ngài luôn ý thức rằng, thân phận của người môn đệ rao giảng về Chúa Kitô chết và Phục Sinh luôn gặp những gian nan, thử thách, chống đối, thậm chí bị giết chết. “Giờ đây, bị Thần Khí trói buộc, tôi về Giê-ru-sa-lem, mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó, trừ ra điều này, là tôi đến thành nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi.” (CV 20, 22-23).

Nhưng trên hết, cho dẫu phải đối mặt với cái chết, phải kinh qua nỗi đau của phản bội, chống đối, Thánh Phaolô vẫn xác quyết rằng, không có một điều gì lớn lao hơn là sự trung thành với Thiên Chúa, trung thành với sứ mạng mà Chúa trao cho Ngài. “Nhưng mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giê-su, là long trọng làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa.”

Nếu bản thân mỗi người chúng ta cũng có được một tinh thần của Thánh Phaolô, chỉ mong sao chạy hết chặng đường, chu toàn sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng của Chúa, mà không bận tâm chi những thiệt thòi, gian nan…thì tuyệt vời biết bao!

Nhưng xem ra chúng ta còn so đo tính toán nhiều quá! Sợ nhiều thứ! Lo nhiều thứ! Nên dâng cho Chúa, mà lại lấy lại chút một chút một…hoặc nếu có hy sinh, vất vả thì hay than phan và cò kè với Chúa. Buồn.

Có lẽ tôi và bạn, chúng ta chưa có được sức mạnh của Thần Khí, Đấng sẽ đỡ nâng và làm cho chúng ta trở thành những môn đệ nhiệt thành của Chúa, sẵn sàng chịu thiệt thòi vì Tin Mừng của Ngài.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã có lần nói rằng “Một đời sống Kitô hữu - hay một người tự gọi mình là Kitô hữu – lại không có chỗ cho Chúa Thánh Thần và không cho phép Thánh Thần đi vào trong cuộc đời của họ, thì thực ra, họ đang sống như một người dân ngoại, cho dẫu đang khoác áo Kitô hữu.”

Nếu đời sống chúng ta có Thánh Thần, Ngài sẽ biến đổi con người chúng ta, làm cho chúng ta trở nên dũng mạnh trong đời sống làm chứng cho Chúa, cho đức tin, cho Tin Mừng tình yêu, và giúp chúng ta chiến thắng những gian nan, thử thách…vẫn an bình để chạy tiếp con đường hành trình thiêng liêng của mình.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến đổi mới bản thân con, làm cho con kiên cường để cho dẫu vẫn đau khổ, vẫn nước mắt…con vẫn bình an và bước tới, vì tin rằng, Thần Khí của Thiên Chúa là Ngài đang ở đó với con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P