$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Sa lầy tội: do tự do hay sự tiền định? Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 133 | Cật nhập lần cuối: 3/30/2021 9:04:08 PM | RSS

Sa lầy tội: do tự do hay sự tiền định? Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh.

Mt 26, 14-25

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, nếu chia bài Tin Mừng thành ba đoạn, thì chúng ta thấy phần đầu đoạn và phần cuối đã được Matthêu đề cập đến khá nhiều về sự phản bội của Giuđa, với những toan tính (cc14-16), lời báo trước của Chúa Giêsu về người phản bội Ngài (cc21-24) và cả sự giả vờ khéo léo như thể vô tội của chính Giuđa (c.25).

Điều này khiến chúng ta không dễ bỏ qua những chi tiết đề cập đến việc bội phản của Giuđa với Thầy Giêsu, soi rọi con người Giuđa vào trong chính mình.

Khi Mattheu thuật lại lời Chúa Giêsu than thở “Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn !”có làm chúng ta cảm thấy khó hiểu và “tội nghiệp” Giuđa? Vì xem ra việc Giuđa phản bội Chúa đã được tiền định cho hắn, và nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa chăng?

Thưa không.

Chúa Giêsu quả quyết “Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người,” điều này có nghĩa là chương trình cứu độ của Thiên Chúa, cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu là điều ắt phải đến, do sự phản bội, bất công, ganh ghét, gian ác, thù hận của con người dành cho Con Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu sẽ phải nếm sự khổ nhục, và phải chết để cứu con người, đem lại cho con người sự sống mới, được giao hòa với Thiên Chúa.

Chúa Giêsu biết Giuđa sẽ phản bội, điều này không có ý nghĩa là sự phản bội là sự tiền định dành cho Giuđa. Chúa Giêsu biết sự yếu đuối của Giuđa, cơ hội dễ phạm tội phản lại Thầy, nên Người đã tìm cách để cảnh tỉnh ông, bằng tình yêu, bằng những cách thế để lôi kéo ông trở lại con đường của sự thiện, của sự trung tín, tiếp tục làm môn đệ và cùng Người rao giảng Nước Thiên Chúa. Nhưng Giuđa đã từ chối tình yêu, từ chối lấy những cảnh báo của Chúa Giêsu để làm những gì mình muốn, theo kế hoạch của mình.

Thế nên, sự phản bội của Giuđa, tội mà Giuđa phạm lấy là do chính ông đã dùng tự do của mình để làm điều bất nghĩa, để bội phản, để đưa Thầy mình vào con đường khổ nạn và phải chết.

Suy gẫm đến đây, chúng ta có cơ hội để nhìn lại những sai lầm, những tội mà chúng ta lỗi phạm: là do tự do chọn lựa của chúng ta, do ý muốn của chúng ta. Do vậy, khi chúng ta lỗi phạm với Thiên Chúa, khi chúng ta phản bội Ngài, chúng ta phải hoàn toàn phải chịu trách nhiệm và phải trả lời với Thiên Chúa, bởi chúng ta đã lạm dụng sự tự do của mình để từ khước tình yêu của Thiên Chúa và chống lại Ngài.

Những ngày Tuần Thánh đang đến, là cơ hội để chúng ta sám hối, và đến xin lỗi Chúa qua Bí tích Hòa Giải, vì chúng ta đã dùng sự tự do mà Chúa ban để làm những gì tồi tệ nhất với Ngài.

Lạy Chúa, xin thương xót con và tha thứ cho những bất trung, những tội của con đã phạm, vì con đã dùng sự tự do Chúa ban chỉ để phục vụ cho những cái xấu và gây ra những bội phản tình yêu mà Chúa đã dành cho con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P