$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

PHẢI QUA CỬA GIÊSU ĐỂ ĐƯỢC CỨU. Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 139 | Cật nhập lần cuối: 4/26/2021 8:52:42 AM | RSS

Gioan 10, 1-10

“Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.”

Đoạn Tin Mừng ngày hôm nay, vẫn ở trong chủ đề người mục tử, người chăn chiên nhân hậu và tốt lành mà ngày hôm qua, Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh đã trình bày cho chúng ta một Giê su Mục tử tốt lành, dám hy sinh tính mạng vì đoàn chiên, vì yêu thương chúng.

Và hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm “cửa Giêsu”, cửa đi vào chuồng chiên, cửa cho chiên được sống.

Chỉ trong một đoạn văn từ câu 1-10, ngay và sau khi nói về dụ ngôn, Chúa Giêsu nói đến hai lần việc con người cần phải qua “cửa của Ngài” để được cứu. Người tự nhận mình là “cửa” để bảo vệ, canh giữ và nuôi dưỡng chiên. Chỉ những con chiên nào chịu đi qua “cửa này”, thì nó sẽ được cứu và được sống, gặp được đồng cỏ xanh tươi, mát rượi, được no thỏa và hạnh phúc. “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.”

Quả thật, nếu chúng ta tin nhận Chúa Giêsu chính là “cánh cửa hy vọng và sự sống, cánh cửa của mọi điều tuyệt hảo”, chúng ta sẽ bỏ qua những cánh cửa phù du, tạm thời để chọn lấy cánh cửa của sự sống này.

“Tôi là cửa.”

Chúa Giêsu là cửa cho chúng ta ra vào cõi sống, nơi đó, bạn và tôi sẽ tìm thấy được nguồn an ủi, hạnh phúc và hy vọng.

Chúa Giêsu chính là cánh cửa dẫn chúng ta vào Nước Trời.

“Tôi là cửa.”

Cánh cửa của Chúa Giê su luôn mở ra để đón lấy chúng ta, những con chiên của Người, để chúng ta được tự do đón lấy ân phúc và suối nguồn ân thiêng từ Chúa.

Chính Người là “cửa sự sống”, mà chỉ có ai đi qua cửa Giêsu, mới được cứu.

Thế nhưng, nhiều khi chúng ta không muốn vào, ra với “cửa Giêsu”, một cánh cửa xem ra chẳng hấp dẫn so với nhiều thứ “cửa” được đánh bóng, nhiều niềm vui thuộc trần gian này, cửa của những ông chúa khác… Chính vì chúng ta còn mê muội ở trong một hay nhiều cánh cửa trần gian nào khác, chúng ta sẽ chẳng thấy, hay chẳng muốn tìm đến “cửa Giêsu.”

Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, đỡ nâng và ban sức mạnh cho tôi và bạn, để chúng ta luôn tìm kiếm đâu là “cửa Giêsu” để chạy đến và ra vào nơi cửa của sự sống, để chúng ta được sống và sống tròn đầy, hạnh phúc ngay trong cuộc lữ hành nơi trần gian này. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P