$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

PHẢI LÀM CHỨNG VỀ CHÚA. Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 124 | Cật nhập lần cuối: 5/10/2021 8:54:57 AM | RSS

Gioan 15, 26-16,4

“Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.”

Trước khi đi vào cuộc khổ nạn, trong diễn từ cáo biệt của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, mà bài Tin Mừng hôm nay dẫn chúng ta đến lời căn dặn của Chúa Giêsu với các môn đệ Người: phải làm chứng về Người.

Đây không phải chỉ là một lời khuyên, nhưng được xem như là một nhiệm vụ mà các môn đệ phải thi hành: làm chứng về Chúa.

Họ làm chứng điều gì?

Sau khi Chúa chết và sống lại, hiện ra với các ông, lên trời và khi các ông đầy tràn Chúa Thánh Thần, các môn đệ đã hết sức mạnh mẽ ra đi rao giảng điều quan trọng với một lời tuyên tín: Đức Giêsu người Nazaret, Người đã bị các ông giết chết, đã sống lại, Người hằng sống, “chúng tôi xin làm chứng” (x. Công vụ Tông Đồ). Lời rao giảng này của các môn đệ đã đưa bao nhiêu người Do thái giáo trở lại Ki tô giáo, khiến bao người ngoại trở thành Ki tô hữu. Không chỉ rao giảng, các môn đệ đã lấy cả mạng sống ra để làm chứng về Đức Giêsu Kitô, làm chứng về đức tin của mình.

Ngày hôm nay,

từng người trong chúng ta cũng đang được nhắc lại sứ mạng của mình giữa xã hội hôm nay: làm chứng cho Chúa, làm chứng cho đức tin của mình. Chúng ta không được phép quên sứ mạng này của mình, sứ mạng chúng ta đã lãnh nhận ngay từ khi chịu phép Rửa tội, khi được trở nên môn đệ của Chúa Kitô, trong ơn gọi và cách thế riêng của mình.

Chúng ta được mời gọi để làm chứng rằng: Đức Giêsu Kitô chính là Chúa, Người là Chúa, là Đấng Cứu Độ duy nhất của con người, và chỉ khi tin vào Người, con người mới hạnh phúc, mới được cứu độ.

Chúng ta được mời gọi làm chứng cho sự thật tình yêu mà Chúa Giêsu Kitô đã sống và chết để con người được sống, để rồi, bằng chính đời sống mình, chúng ta mời gọi người khác hãy đáp trả lại tình yêu của Người bằng đời sống tốt lành, thánh thiện và yêu thương người thân cận của mình.

Chúng ta được mời gọi để làm chứng về chân lý của Chúa, về sự tốt lành của Chúa, luôn đối nghịch với gian dối, xảo trá và xấu xa, độc ác.

Chúng ta được mời gọi để làm chứng rằng, thập giá mà Chúa Giêsu mang lấy, chính là thập giá cứu độ, là nguồn ơn lành mà bất cứ ai là môn đệ đích thực của Người cũng cần phải mang vác lấy để được sống và trở nên lời nguyện cầu, sinh ơn ích cho người khác.

Chúng ta được mời gọi để sống giữa hoàn cảnh đại dịch Covid-19 với bao đau thương này mà vẫn toát lên được lời chứng rằng: Thiên Chúa không hề bỏ rơi con người, Thiên Chúa luôn có cách để cứu con người bởi vì Người yêu từng người, đặc biệt những người khốn khổ, nghèo đói, những người dễ bị tổn thương. Để rồi, lời chứng của chúng ta với bao người vẫn là sự tín thác vào Chúa, ngay cả khi chúng ta kêu lên “Lạy Chúa, đến bao giờ?” (Thánh vịnh 12)

Lạy Chúa, giữa một xã hội, thế giới ngày nay đang bị chủ nghĩa tục hóa làm lu mờ, khiến con người ngày càng rời xa Chúa, không cần tìm đến Chúa, cũng như ngày càng đánh mất những tiếng nói lương tâm ngay chính…xin cho con dám làm chứng cho Chúa và những điều thiện hảo bằng đời sống của con, bằng những hy sinh và nỗ lực của con, để mọi người tin rằng: Chúa chính là Đấng con người cần đến, là Đấng duy nhất đưa con người đến hạnh phúc đích thực, một hạnh phúc và sự sống đời đời chỉ dành cho những ai sống với chân lý, bác ái và công bằng với anh chị em mình. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P