$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Được thánh hiến trong sự thật. Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 226 | Cật nhập lần cuối: 5/30/2020 8:45:32 AM | RSS

Gioan 17, 11b-19

“Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.”

Trong lời cầu nguyện với Chúa Cha, Chúa Giêsu vẫn hẳng cầu xin Cha đỡ nâng, thêm sức, gìn giữ các môn đệ của Người, nhất là khi Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến, và sẽ phải rời xa các môn đệ.

Chúa Giêsu xin Cha thánh hiến các môn đệ của Người, thánh hiến những ai đi theo Người, thánh hiến họ trong sự thật.

Đây là điều quan trọng để chúng ta nhận ra rằng, mỗi người chúng ta cũng được Chúa Giêsu xin Cha thánh hiến, và chúng ta được Cha thánh hiến trong sự thật của Người.

Sự thật nơi Thiên Chúa chính là tin rằng Thiên Chúa là Tình yêu, là Ba Ngôi Thiên Chúa, Đấng yêu thương con người, đã, đang và cứu thoát con người, đưa con người về hạnh phúc trong Ngài.

Sự thật đó chính là Thiên Chúa đã sai con của Người đến trần gian để cứu thoát và giao hòa con người với Thiên Chúa, mà vì tội, con người đã bị cắt đứt mối tương giao với Thiên Chúa, Đấng tác tạo nên họ.

Sự thật đó chính là chỉ mình Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất, là Con Thiên Chúa, Đấng đã mặc lấy xác phàm con người, sống giữa con người, bị bách hại, giết chết và đã sống lại, ngự lên trời vinh quang.

Sự thật đó chính là nơi Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng đến ban cho con người các ơn của Người, để những ai tin vào Thiên Chúa, là môn đệ Đức Giêsu Kitô sẽ được tràn đầy 7 ơn huệ của Người.

Nếu chúng ta được Đức Giêsu xin Cha thánh hiến, và chúng ta đã được thánh hiến trong sự thật,

vậy thì, không lẽ gì chúng ta lại sống vật vờ trong niềm tin của mình vào Thiên Chúa, sống thiếu yêu thương với tha nhân, và không truyền rao những sự thật mà Thiên Chúa đã kể, đã mặc khải cho chúng ta được biết.

Và nếu chúng ta đã được Cha thánh hiến trong lời sự thật của Người,

thì lẽ nào chúng ta lại bưng kín môi miệng cho sự thật, để cho những “giả dối” trần gian này thấm vào trong máu của chúng ta, khiến chúng ta sống trái ngược lại với chân lý của Thiên Chúa đã tỏ bày cho chúng ta được biết.

Thiên Chúa muốn thánh hiến chúng ta, và Người đã thực hiện. Phần chúng ta, dường như chúng ta đã phản bội lại sự thánh hiến này khi sống ngược với sự thật và chỉ muốn thuộc về về thế gian?

Nt. Tereas Ngọc Lễ, O.P