$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

ĐẾN ĐƯỢC CHÚA GIÊSU, PHẢI ĐƯỢC CHÚA CHA LÔI KÉO. Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Phục Sinh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 165 | Cật nhập lần cuối: 4/21/2021 9:11:36 PM | RSS

Gioan 6, 44-51

“Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.”

Vẫn trong Diễn từ Bánh Hằng Sống nơi chương 6 của Tin Mừng Gioan, ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục nghe Chúa Giêsu nói đến sự sống lại Người sẽ thực hiện, sẽ ban cho những người xem ra thật “đặc biệt”, được ưu tuyển.

Chúa Giêsu khẳng định rằng: chỉ có những ai được Chúa Cha lôi kéo, thì họ mới có thể đến được với Người, và rồi, họ mới có ân phúc được sống lại nhờ Chúa thực hiện trên họ.

Xem ra chúng ta sẽ rơi vào thắc mắc, bối rối để hỏi rằng: Vậy ai sẽ là người không được Cha lôi kéo? Chẳng lẽ sự sống lại chỉ dành cho những người được Chúa Cha ưu tuyển thôi ư khi mà chúng ta vẫn được dạy rằng, ơn cứu độ của Chúa dành cho con người là phổ quát cơ mà?

Đúng là món quà sống lại muôn đời chỉ dành cho những người ưu tuyển, khi chúng ta lắng nghe những lời Chúa Giêsu giáo huấn khi Người trích lại lời các ngôn sứ “Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.”

Như thế, để được đến với Chúa Giêsu, con người cần phải được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy ai sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ? Thưa là hết mọi người. Mọi người đều được Thiên Chúa dạy dỗ, bởi kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa là dành cho hết mọi người, không loại trừ ai. Thiên Chúa có kế hoạch của Ngài khi cứu độ con người, Ngài dạy con người trong hành trình đi tìm chân lý là Đức Giêsu Kitô, đi tới tin nhận Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ duy nhất của con người.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có một thái độ sẵn sàng lắng nghe và đón nhận sự dạy dỗ của Thiên Chúa. Không phải ai cũng có đó một khao khát muốn lắng nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha. Vì thế, chỉ có những ai lắng nghe, và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, họ sẽ có ân phúc lãnh nhận món quà “được Chúa Cha lôi kéo”, để đến được với Chúa Giêsu, tin nhận Người là Bánh Trường Sinh, mới tha thiết tìm kiếm, lãnh nhận nguồn lương thực đời đời này nơi Thánh Thể, được Người làm cho sống lại trong ngày sau hết, nhờ đã lãnh lấy Bánh Trường Sinh.

Do vậy, có rất nhiều người, và cả chúng ta nữa, đều có muôn vàn những cơ hội để được Thiên Chúa dạy dỗ. Chúng ta được Ngài dạy dỗ qua Hội Thánh, nơi những giáo huấn của Hội Thánh, những khóa giáo lý, tĩnh tâm…Nhưng chúng ta thường có đón nhận, có lắng nghe những lời dạy dỗ của Thiên Chúa qua Hội Thánh, qua ai đó thay mặt Chúa để dạy chúng ta? Và đặc biệt, giáo lý về Thánh Thể đã được Hội Thánh được dạy dỗ cho mọi Kitô hữu nhưng vì sao khi tham dự Thánh Lễ, có những lúc nhiều người lại không tha thiết rước lấy Chúa Giêsu vào trong cuộc đời mình?

Chỉ khi chúng ta để cho Chúa dạy, ngoan ngoãn lắng nghe Chúa nói, chúng ta mới có cơ hội để được Chúa Cha lôi kéo đến với Chúa Giêsu, chúng ta mới có được nguồn khát, giống như cảm nghiệm của Thánh Augustino “Linh hồn con mãi khao khát Ngài… cho đến khi nghỉ ngơi trong Chúa.” Và như thế, chúng ta mới được quà tặng ân phúc là chính Chúa, và được Chúa ban sự sống đời đời, cho sống lại trong ngày sau hết.

Xin Chúa cho chúng ta biết mở lòng mình ra để đón lấy những lời dạy của Thiên Chúa, để cho Chúa Cha lôi kéo mình đến với Chúa Giêsu, nhờ đó, chúng ta mới có hạnh phúc ngay ở hiện tại và sự sống lại trong ngày sau hết.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P